Giữa những biến động của cuộc sống - Thứ Ba Tuần XIII - Mùa Thường Niên

Giữa những biến động của cuộc sống - Thứ Ba Tuần XIII - Mùa Thường Niên

Giữa những biến động của cuộc sống - Thứ Ba Tuần XIII - Mùa Thường Niên

GIỮA NHỮNG BIẾN ĐỘNG CỦA CUỘC SỐNG 

St 19,15-29; Mt 8,23-27 

Thứ Ba Tuần XIII - Mùa Thường Niên, 04/07/2023

Thế giới hôm nay biến chuyển quá nhanh, và như thế đà tiến ấy cũng sinh ra rất nhiều biến đổi trong đời sống. Bên cạnh những chuyển biến tích cực là những biến động tiêu cực. Vì như như xã hội của Nhật hay Hàn Quốc, đà tiến bộ vượt bực của họ cũng mang theo nhiều căng thẳng trong đời sống, trong tâm lý, trong đời sống gia đình...! Rất nhiều hình thức là biểu hiện của sự nổi loạn do căng thẳng mà ra.

Đứng trước những biến chuyển ấy, một đáng người ta cố tạo ra những thứ làm cho con người cảm thấy an toàn như nhà cửa, tài sản, bao nhiêu thứ bảo hiểm; đàng khác, người ta vẫn ở trong tâm trạng lo lắng về những bất trắc. Ngay cả người giàu cũng nhiều phen “xính vính”! Con người vẫn phải cần đến Thiên Chúa. Với người không tin cho đó là một giải pháp tâm lý, nhưng với người tin thì đó lại là sự thật.

Không phải đối với những người tin thì Thiên Chúa lấy khi những khó khăn, để đường đời của họ luôn thuận lợi, nhưng là để họ biết phải sống như thế nào, phải chọn lựa làm sao theo đức tin của mình.

Ông Lót đã chọn con đường dễ cho mình, tức là chọn vùng đất phì nhiêu bên sông Giorđan, nơi đó người dân sống sa đoạ! Và bác Abraham đón nhận phần đất ít màu mở hơn. Tuy thế, ông Abraham vẫn quan tâm đến gia đình cháu mình và đã cầu xin Đức Chúa cho gia đình ông Lót thoát những hiểm hoạ, và tình liên đới này đã khiến Đức Chúa nhận lời ông. Gia đình ông Lót đã nghe theo thiên thần để lìa bỏ gia sản của mình, nhưng vợ ông thì tiếc của nên đã bị chết!

Giáo Hội và những cộng đoàn lớn nhỏ trong Giáo Hội như gia đình, các giáo xứ-đoàn thể, các cộng đoàn đời tu cần tin vào Chúa giữa những sóng gió của cuộc đời. Lo sợ khiến cho họ chọn con đường của người đời, sống theo những gì có lợi trước mắt, nắm được trong tay, và lúc ấy, đức tin chỉ còn là một câu nói cửa miệng mà không ảnh hưởng gì đến cuộc đời, đến chọn lựa của họ nữa!

Như Chúa Giêsu ở trên thuyền với các môn đệ, dù có sóng gió thì Ngài vẫn ở đấy với họ. Đừng nhát sợ nhưng hãy tin!

LP. Giuse Nguyễn Trọng Sơn