Giờ Thiên Chúa đến viếng thăm - Thứ Năm Tuần XXXIII - Mùa Thường Niên

Giờ Thiên Chúa đến viếng thăm - Thứ Năm Tuần XXXIII - Mùa Thường Niên

Giờ Thiên Chúa đến viếng thăm - Thứ Năm Tuần XXXIII - Mùa Thường Niên

GIỜ THIÊN CHÚA ĐẾN VIẾNG THĂM

1Mcb 2,15-29; Lc 19,41-44

Thứ Năm Tuần XXXIII - Mùa Thường Niên

23/11/2023

Đoạn Tin Mừng hôm nay đã bước ra khỏi “Hành trình lên Giêrusalem” (Lc 9,51-19,27) và bước vào những hoạt động sau cùng của Đức Giêsu ở Giêrusalem. Khi vừa nhìn thấy thành này, Đức Giêsu xúc động và thốt lên: ước gì thành này nhận biết giờ Thiên Chúa đến viếng thăm. Từ ngữ “kairos” (giờ), chỉ thời điểm của ơn cứu độ. Thời điểm cứu độ được ví như cuộc viếng thăm của Thiên Chúa.

Tin Mừng Luca nói đến cuộc viếng thăm cứu độ của Thiên Chúa qua sự xuất hiện của Đức Giêsu. Ông Dacaria, cha của trẻ Gioan Tiền Hô đã ca tụng: “Chúc tụng Đức Chúa là Thiên Chúa Israel đã viếng thăm cứu chuộc dân Người” (Lc 1,68). Việc dâng Hài Nhi Giêsu trong Đền Thờ cũng được ví như Thiên Chúa viếng thăm Dân Người, mà ông Simêon và bà Anna là đại diện cho dân (x. Lc 2,21-38).

Khi Dân từ chối đón nhận Thiên Chúa thì thật là đáng tiếc! Họ không muốn sống theo điều Thiên Chúa dạy bảo nên những điều bất hạnh đã xảy ra! Đức Giêsu dùng cách nói diễn tả cuộc tàn phá Đền Thờ Giêrusalem thứ nhất năm 587 tCN bởi Babilon để tiên báo về cuộc tàn phá Đền Thờ Giêrusalem thứ hai vào năm 70 sCN bởi Roma! Tất cả là do họ từ khước Thiên Chúa.

Nhiều khi người ta nghĩ rằng Thiên Chúa làm phiền họ, mang lại những điều họ không mong muốn. Khi người ta từ khước sống theo lời Chúa dạy thì chính cách sống ấy đã làm nên những tai hoạ cho họ! Hãy mở lòng ra để đón nhận Thiên Chúa đến viếng thăm và mang ơn cứu độ đến cho chúng ta!

LP. Giuse Nguyễn Trọng Sơn