Giờ Chúa viếng thăm - Thứ Năm Tuần XXXIII - Mùa Thường Niên

Giờ Chúa viếng thăm - Thứ Năm Tuần XXXIII - Mùa Thường Niên

Giờ Chúa viếng thăm - Thứ Năm Tuần XXXIII - Mùa Thường Niên

Giờ Chúa viếng thăm

1Mcb 2,15-29; Lc 19,41-44

Thứ Năm Tuần XXXIII - Mùa Thường Niên

20/11/2025, Ngày Nhà giáo Việt Nam

Câu chuyện Đức Giêsu khóc thương thành Giêrusalem vì họ không nhận biết giờ Thiên Chúa đến viếng thăm được đặt vào bối cảnh Đức Giêsu đã bước vào Giêrusalem cho công cuộc cứu độ. Tuy nhiên, vì Thiên Chúa qua Đức Giêsu thực hiện ơn cứu độ bằng con đường thập giá, nên nhiều người không muốn đón nhận. Thiên Chúa đến với họ theo cách thế mà họ không mong muốn, nên họ từ khước Thiên Chúa!

Để đón nhận con đường của Chúa và bước theo Ngài, người ta phải hy sinh những điều mà người đời coi là có lợi. Để trung thành với Thiên Chúa, gia đình Macabê phải bỏ mọi tài sản và cả sự an toàn trong thành phố để trốn lên núi kháng chiến. Nhiều người đã đi theo gia đình này. Những người khác thì bỏ thành phố trốn vào hoang địa để không bị bắt thờ thần ngoại, nhưng họ cũng bị chặn lại và bị giết chết.

Để được cứu sống, để có được sự sống đích thực, nhiều khi người ta phải hy sinh cuộc sống và những lợi ích mà ai cũng mong muốn! Điều nghịch lý là khi người ta tìm kiếm sự sống trần thế bằng mọi giá thì họ lại đánh mất sự sống đích thực! “Ai tìm cách giữ mạng sống mình, thì sẽ mất; còn ai liều mất mạng sống mình, thì sẽ bảo tồn được mạng sống.” (Lc 17,33). Cần phải tỉnh táo và phải có cái nhìn sâu xa để có thể đón nhận cuộc viếng thăm của Thiên Chúa.

Hôm nay, ngày Nhà giáo Việt Nam. Đó không phải chỉ là những người dạy kiến thức, nhưng phải là những nhà đào tạo con người. Cần có cái nhìn thanh thoát và có tầm nhìn xa để có thể thi hành và đón nhận việc giáo dục đúng nghĩa, tạo nên những con người biết nhận thức đúng đắn về cuộc sống và biết sống cuộc đời cho đúng nghĩa.

Lm. Giuse Nguyễn Trọng Sơn