Giáo Hội lấm lem của Đấng Phục Sinh liều lĩnh
Cv 4,13-21; Mc 16,9-15
Ngày thứ bảy trong tuần Bát Nhật Phục Sinh
11/04/2026
Theo lối nghĩ thông thường, người ta có thể tưởng tượng về Giáo Hội của Đấng Phục Sinh, Đấng có mọi quyền lực trên trời dưới đất, sẽ là Giáo Hội đầy quyền lực, giàu có, mọi người bị khuất phục... Nhưng thực tế không phải vậy. Đó là một Giáo Hội lấm lem khi rao giảng về Đấng Phục Sinh. Họ bị quyền lực thế gian bắt bớ, phải chạy trốn từ thành này sang thành khác, bị người ta ghét bỏ, loại trừ, giam cầm trải qua nhiều thế kỷ và ở nhiều nơi. Thế mà họ không bị huỷ diệt! Lấm lem, thương tích, dung mạo nhếch nhác như Người Tôi Trung của Đức Chúa, thế mà họ vẫn đầy sức thu hút vì lối sống Tin Mừng. Những người bị bắt bớ như Phêrô và Gioan, dù bị đe doạ, nhưng vẫn cứ thẳng thắn tuyên bố: phải nghe lời Thiên Chúa hơn là nghe lời người phàm (x. Cv 4,19)!
Điều đáng buồn là sau đó, khi Giáo Hội đó trở nên giàu có, quyền lực theo kiểu phàm trần thì họ đánh mất sức thu hút thần linh, chỉ có thu hút để tìm ảnh hưởng thế trần thôi!
Giáo Hội của Đấng Phục Sinh phải can đảm và chấp nhận phiêu lưu, cho dù có phải lấm lem. Đó là ý tưởng của Đức Thánh Cha Phanxicô trong tông huấn Niềm Vui Tin Mừng (2013). Họ phải như thế, vì Đấng Phục Sinh là Chúa của họ cũng liều lĩnh lắm. Chuyện giả tưởng rằng: khi Chúa Giêsu về trời, thiên thần hỏi Ngài có phương án 2 không, nếu Giáo Hội của những người ít học, nghèo hèn kia thất bại? Chúa Giêsu trả lời: không, Ta tin tưởng nơi họ! Chúa Giêsu liều lĩnh lắm!
Những con người mà Ngài trao phó cho rao giảng Tin Mừng là những người cứng lòng tin lắm. Tin Mừng Marcô kể lại một loạt những con người cứng lòng không tin Đức Giêsu phục sinh, thế mà rồi sau đó thì Ngài lại giao cho họ đi loan báo Tin Mừng phục sinh!
Những con người khôn ngoan, giỏi giang quá thường thận trọng, lên kế hoạch chu đáo và không dám liều lĩnh! Khi thận trọng quá, thường người ta cũng không dám lao vào chỗ lấm lem, vì họ sợ thất bại! Vì thận trọng quá, muốn nắm chắc “phần thắng” quá, nên không còn những sứ giả loan báo Tin Mừng! Họ chiến thắng không phải bằng sức lực của họ, mà bằng quyền năng của Đấng Phục Sinh.
Lm. Giuse Nguyễn Trọng Sơn