Giáo Hội là dân nghèo hèn và bé nhỏ !
Xp 2,3 ; 3,12-13; 1Cr 1,26-31; Mt 5,1-12a
Chúa Nhật Tuần IV - Mùa Thường Niên A, 01/02/2026
Tư tưởng của tiên tri Xôphônia về dân Do Thái như là một số sót còn lại, là một dân nghèo hèn và bé nhỏ (xem Xp 3,12) nảy sinh trong bối cảnh của thế kỷ VII tCN, vào lúc mà dân này thật mong manh trong tình trạng nô lệ đế quốc Assirya, chiến tranh liên miên với các nước chung quanh. Về mặt tôn giáo cũng bị suy yếu, từ vua đến dân đưa vào đất nước việc tế tự các thần tượng ngoại lai. Thiên Chúa hứa sẽ đưa tay cứu giúp, nhưng họ sẽ chỉ còn lại là một dân nghèo hèn, bé nhỏ!
Đức Thánh Cha Bênêđictô XVI, trong buổi gặp gỡ dân chúng tại quảng trường thánh Phêrô ngày 17 tháng 6 năm 2012, đã nói về Giáo Hội bằng cách nói tương tự khi giải thích về dụ ngôn hạt cải: Giáo Hội bé nhỏ như hạt cải, nhưng lại mạnh mẽ, nứt ra khỏi vỏ, trồi lên mặt đất và trở thành cây lớn. Sức mạnh này của Giáo Hội không do chính mình, nhưng do tình yêu Thiên Chúa. Giáo Hội là cây cải lớn, là nơi nép mình của con người không theo cách nhìn của thế gian, nhưng theo cách nhìn của Thiên Chúa.
Nhiều phen các thành viên Giáo Hội hiểu không đúng về Giáo Hội nên tìm cách trình bày, tìm cách phô trương Giáo Hội theo cách nhìn của thế gian. Chính cung cách này gây ra đổ vỡ nơi con người!
Mỗi kitô hữu và các cộng đoàn đức tin được mời gọi nhìn nhận mình là bé nhỏ, nghèo hèn để họ có thể để cho tình thương của Thiên Chúa lớn lên nơi họ. Điều làm nên sự lớn lao nơi họ chỉ là tình thương của Thiên Chúa. Chính họ nhận ra thân phận hèn kém của mình để có thể đón nhận tình thương cứu độ của Chúa, và do đó, bản thân và cộng đoàn kitô hữu trở thành nơi để người ta có thể nương mình, nơi để họ nhận ra tình thương Thiên Chúa trên những người này nữa.
Lm. Giuse Nguyễn Trọng Sơn