Gia đình Tiên Tri - Thứ Ba 24/06/2025, Sinh nhật thánh Gioan Tẩy Giả, Thánh lễ chính ngày

Gia đình Tiên Tri - Thứ Ba 24/06/2025, Sinh nhật thánh Gioan Tẩy Giả, Thánh lễ chính ngày

Gia đình Tiên Tri - Thứ Ba 24/06/2025,  Sinh nhật thánh Gioan Tẩy Giả, Thánh lễ chính ngày

Gia đình Tiên Tri

Is 49,1-6; Cv 13,22-26; Lc 1,57-66.80

Thứ Ba 24/06/2025,

Sinh nhật thánh Gioan Tẩy Giả, Thánh lễ chính ngày

 

Tiên tri hay ngôn sứ không chỉ là người báo trước một điều gì đó, nhưng còn là người nói về Thiên Chúa, người loan báo về Thiên Chúa bằng lời nói, thái độ hay cuộc sống. Ông Gioan Tẩy Giả còn được gọi là vị Tiền Hô, có nghĩa là người đi trước để chuẩn bị tâm hồn người ta hướng về với Chúa Kitô. “Khi sắp hoàn thành sứ mệnh, ông Gioan đã tuyên bố: ‘Tôi không phải là Đấng mà anh em tưởng đâu, nhưng kìa Đấng ấy đến sau tôi, và tôi không đáng cởi dép cho Người.’” (Cv 13,25).

Theo ý nghĩa ấy, người ta có thể nói cả gia đình ông Gioan này đều mang sứ mạng tiên tri, đều khiến người ta nhận ra sự hiện diện, sự can thiệp của Thiên Chúa vào lịch sử nhân loại. Việc người cha là ông Dacaria bị câm khi bước ra khỏi Đền Thờ đã khiến người ta kháo láo với nhau về một cuộc thần hiện (x. Lc 1,22). Việc bà Êlisabét mang thai và sinh hạ cậu con trai trong lúc tuổi già làm mọi người nhận ra tình thương Thiên Chúa dành cho dân Ngài (x. Lc 1,57-58). Việc ông Dacaria và bà Êlisabét không hề trao đổi với nhau trước đó lại đặt cùng một tên cho con trai cũng làm cho người ta thấy điều kỳ lạ ở đây. Ngay lúc ấy, ông Dacaria bổng nhiên nói được. Tất cả những việc ấy làm cho người ta nói với nhau: “Ai nghe cũng để tâm suy nghĩ và tự hỏi: ‘Đứa trẻ này rồi ra sẽ thế nào đây?’” (x. Lc 1,59-66). Khi trưởng thành, ông Gioan vào hoang địa, sống một cuộc sống gần gũi với thiên nhiên tức là gần gũi với Thiên Chúa, cũng góp phần làm cho người ta lắng nghe lời ông như lời của người đến từ Thiên Chúa (x. Lc 1,80).

Sinh nhật và cả cuộc đời ông Gioan là lời loan báo về Đức Kitô. Gia đình ông cũng được mời gọi tham gia vào sứ mạng loan báo ấy.

Kitô hữu (christian) trở thành người thuộc về Chúa Kitô (Christ). Điều này có nghĩa là toàn bộ con người, toàn bộ cuộc sống của họ được mời gọi loan báo về Đấng kêu gọi họ, được mời gọi thể hiện ngay trong đời sống từng ngày, từng giây phút Đấng mà họ thuộc về. Không chỉ là làm vài việc gì đó mang tính truyền giáo, nhưng là toàn bộ đời sống, toàn bộ con người đều làm lộ ra hình ảnh Đấng mà họ được làm cho nên đồng hình đồng dạng. Hơn nữa, ơn gọi tiên tri này còn mang tính cộng đoàn. Mỗi kitô hữu có sứ mạng mời gọi những người sống chung với mình cũng thể hiện lối sống kitô.

Lm. Giuse Nguyễn Trọng Sơn