Gia Đình là bến neo
Hc 3,2-6. 12-14; Cl 3,12-21; Mt 2,13-15.19-23
Chúa Nhật 28/12/2025
Thánh Gia Chúa Giêsu, Đức Maria và Thánh Giuse
Gia đình là bến neo không có nghĩa là khi nào không thích nữa thì rút neo, rời bến; nhưng là, sau khi đã chu du khắp nơi, bây giờ đã có gia đình thì neo ở lại mãi. Đó là sự ổn định cần thiết cho cuộc đời.
Bến neo của đời sống gia đình không bền vững bởi vì người ta thường có trong vô thức hay với minh định bên ngoài ước muốn những người trong gia đình mình là những người hoàn hảo, vừa ý mình mọi đàng! Khi không được như thế, người ta muốn rời bến! Nhưng đó là ước muốn vô lý và chính vì ước muốn vô lý này mà gia đình đi gần đến nguy cơ sụp đổ. Ước muốn ấy phi lý vì lý do đầu tiên là đời này làm gì có người hoàn hảo, mà cũng không ai hoàn toàn như mình muốn cả. Vì thế mà người ta hay phàn nàn, nói xấu người nhà mình!!! Điều phi lý thứ hai là, vì vốn mang tính giới hạn ngay trong sự hiện hữu của mình, nên con người đến với nhau để trợ giúp nhau -như ước muốn của Adam có người trợ giúp mình- thì sự giới hạn của những người trong gia đình là lời mời gọi đỡ đần cho nhau đấy! Chính khi được đón nhận trong giới hạn của bản thân, người ta nhận biết đấy chính là gia đình mình.
Cuộc sống luôn mang tính chuyển động. Khi neo vào gia đình thì cũng có nghĩa là mọi người trong gia đình đều lên chung một con thuyền và cùng đi với nhau, mang lấy một vận mệnh chung. Thánh Giuse và Đức Maria khi lên cùng một con thuyền cứu độ với Đức Giêsu thì có chung cùng một vận mệnh. Vì thế mà dù đêm hay ngày, được lệnh Chúa là hai ông bà lên đường cùng với con mình, là sẵn sàng trả giá bằng cả cuộc sống của mình.
Nghe thế, nhiều người không muốn lập gia đình vì không muốn cưu mang ai, muốn sống một mình cho khoẻ! Nhưng người ta không nhận thức được rằng: chính trong đời sống chung ấy mà chính mình được trưởng thành hơn, có được niềm vui, không phải vì một bữa nhậu, không phải vì được lợi lộc gì, nhưng có được niềm vui vì cùng nhau vượt khó, vì sống cho nhau, vì đưa người khác đến hạnh phúc. Đó là niềm vui mà cha mẹ cảm nhận được khi nhìn thấy các con mình hạnh phúc.
Lm. Giuse Nguyễn Trọng Sơn