Gia cố niềm tin nơi Chúa khi gặp gian nan - Thứ Ba Tuần XIII - Mùa Thường Niên

Gia cố niềm tin nơi Chúa khi gặp gian nan - Thứ Ba Tuần XIII - Mùa Thường Niên

Gia cố niềm tin nơi Chúa khi gặp gian nan - Thứ Ba Tuần XIII - Mùa Thường Niên

Gia cố niềm tin nơi Chúa khi gặp gian nan

St 19,15-29; Mt 8,23-27

Thứ Ba Tuần XIII - Mùa Thường Niên, 01/07/2025

“Đức Giê-su nói: ‘Sao nhát thế, hỡi những kẻ kém lòng tin!’” (Mt 8,26).

Đức Giêsu không trách các môn đệ chỉ vì họ sợ chết. Mà ai không sợ chết trong hoàn cảnh sóng gió giữa biển như vậy. Cũng không phải Ngài chê các ông vì dân biển chuyên nghiệp mà lại sợ sóng gió. Ông thợ mộc Giêsu này không sợ mà ngư phủ sao lại sợ! Không ngư phủ nào có thể nói mình không sợ sóng gió trên biển. Tibêria tuy chỉ là hồ nhưng nó khá lớn đến độ người ta thường xuyên gọi nó là biển (the sea Tiberias). Nó dài 21 km, rộng 13 km, sâu tối đa 43 m. Sóng gió cũng nhiều. Điều mà Đức Giêsu trách họ là có Ngài trên thuyền mà họ vẫn sợ, dù rằng trước đó, theo cả 3 Tin Mừng Nhất Lãm, Đức Giêsu đã làm nhiều phép lạ, cả trừ quỷ nữa, nhưng các ông chưa đủ niềm tin nơi Ngài. Dù sao đi nữa, đây cũng là dịp để niềm tin của các ông vào Đức Giêsu được mở rộng, bởi vì Ngài có quyền bính trên cả thiên nhiên, và đó là quyền bính của Thiên Chúa: “Người ta ngạc nhiên và nói: ‘Ông này là người thế nào mà cả đến gió và biển cũng tuân lệnh?’” (Mt 8,27).

Bài đọc trích sách Sáng Thế hôm nay về gia đình ông Lót được cứu sống cũng cho thấy người ta cần có niềm tin nơi Thiên Chúa.

Niềm tin chỉ thấy rõ nơi những gian nan. Nhạc phẩm “Cho con vững tin” của linh mục Nguyễn Duy nói lên ý đó: “Con tưởng rằng con vững tin, tin vào Chúa là Cha nhân hiền. Khi đời sống nhẹ trôi êm đềm, với tháng ngày lặng lẽ bình yên. Nhưng khi đường đời gieo nguy khó, bên trời ngập tràn cơn giông tố, con lo âu lạc bến xa bờ, con mới biết rằng con chưa vững tin.” Niềm tin chưa vững mạnh trong gian nan thể hiện qua thái độ đối với Chúa là than trách Chúa không thương mình, bỏ quên mình, là những lời cầu khẩn mà đòi Chúa thực hiện cho bằng được ý mình muốn, là trở nên nguội lạnh khi Chúa không làm theo ý mình... Thiếu niềm tin vững mạnh khi gian nan cũng thể hiện qua thái độ phản kháng, chán nản, buông xuôi hoặc đổ lỗi cho anh chị em, không muốn cộng tác để cùng vượt qua...

Trong gian nan mới biết lòng tin mình thế nào. Hãy tự nhìn lại bản thân để cầu xin một đức tin mạnh mẽ hơn và biết ứng xử thế nào để thể hiện niềm tin mình vẫn nói “ra rả” trên môi miệng. Cần đưa những gian khổ ấy vào cầu nguyện để suy nghĩ nhằm nhận ra điều gì Chúa đang chờ đợi để sẵn sàng bỏ ý muốn riêng mà bước theo con đường Ngài dẫn tôi đi.

Lm. Giuse Nguyễn Trọng Sơn