Gặp Chúa thì không sợ hãi
Hs 6,1-8; Mt 10,24-33
Thứ Bảy Tuần XIV - Mùa Thường Niên, 11/07/2026
Thánh Biển Đức
Thánh Biển Đức là vị đan viện trưởng nổi tiếng, từng thành lập rất nhiều đan viện, với bộ luật đan tu nổi tiếng và đưa ra một trường phái linh đạo riêng. Tuy thế, ngài cũng bị vài người trong dòng ghét. Một vị tu sĩ muốn được sống thoải mái, không muốn theo cuộc canh tân luật dòng theo sát Tin Mừng của ngài, nên đầu độc ngài bằng ly rượu có thuốc độc. Một linh mục dòng vì ghen tị với danh tiếng của ngài nên tẩm thuốc độc vào bánh của ngài! Thánh nhân đối diện với những người ấy cách bình tĩnh, không hề oán ghét và sẵn sàng rũ bỏ chức vụ để đi tu viện khác.
Đức Giêsu dạy các môn đệ đừng sợ chống đối từ những người sống theo thói đời, nhưng hãy luôn trung thành với giáo huấn của Ngài. Điều này không dễ!
Trong thị kiến về ơn gọi của mình, tiên tri Isaia đã thấy Đức Chúa trên các tầng trời được tung hô là “Thánh, Thánh, Thánh” (Is 6,3). Ông được thanh tẩy, tức là làm cho thuộc về Đức Chúa, và vì thế mà khi thấy Ngài cần người cho sứ vụ, ông liền tình nguyện mà không sợ hãi.
Dám sống theo Tin Mừng mà không sợ những người chống đối. Điều này không dừng lại ở ý chí nhân loại, nhưng là sức mạnh từ Chúa. Vì thế mà người muốn bước theo Chúa cách kiên cường, cần phải gặp gỡ Chúa cách cá vị. Nếu không có cuộc những gặp gỡ này, người ta có đủ lý do được nêu ra để từ khước sống theo Tin Mừng.
Nhưng kinh nghiệm về Thiên Chúa, lòng can đảm này không được ban cho một lần là đủ, nhưng cần bước theo Chúa từng bước một. Cảm nhận được Chúa thúc đẩy, từng bước quyết chí sống Tin Mừng, sẽ làm cho người ta cảm nhận được hương vị hạnh phúc của Tin Mừng, và từ đó, người ta lại bước tiếp trên con đường đó. Còn nếu đứng bên ngoài không dám bước vào, người ta cứ sợ hãi vì muôn vàn lý do! Hãy bước theo Thầy Giêsu, người ta sẽ có được tâm hồn của Ngài, cảm nhận được nỗi lòng của Ngài, cảm nhận được hạnh phúc của Tin Mừng, người ta sẽ bước tiếp để theo Ngài.
Lm. Giuse Nguyễn Trọng Sơn