Đức Trinh Nữ Maria Mẹ Của Hy Vọng
Đức Maria là người nữ tiêu biểu của niềm hy vọng trong lịch sử cứu độ. Mẹ được Thiên Chúa chọn làm người mang lại hy vọng cho toàn thể nhân loại. Mẹ đã đón nhận lời hứa của Thiên Chúa với trọn niềm tin yêu và phó thác.
Đời người là một cuộc hành trình. Nhưng đâu là điểm đến? Làm thế nào để chúng ta tìm thấy con đường đi đến đích? Chắc chắn, Chúa Giêsu Kitô là ánh sáng thật, là mặt trời đã lên cao vượt trên tất cả các bóng tối của lịch sử. Nhưng muốn đến được với Người, chúng ta cũng cần đến những ánh sáng gần bên – của những người đang phản chiếu ánh quang của Ngài và dẫn đường cho chúng ta. Còn ai hơn được Mẹ Maria, là ngôi sao hy vọng cho chúng ta?
Từ Thập giá, Mẹ đã nhận một sứ vụ mới. Từ Thập giá, Mẹ đã trở thành một người mẹ theo một cách thế mới: Mẹ của tất cả những ai tin vào Con của Mẹ là Đức Giêsu và muốn đi theo Ngài. Thanh gươm sầu khổ đã đâm thâu trái tim Mẹ. Nhưng liệu niềm hy vọng có chết không? Lúc đó, trong sâu thẳm, có lẽ Mẹ đã lắng nghe lại lời thiên thần trước nỗi sợ hãi của Mẹ lúc truyền tin: “Thưa bà Maria, xin đừng sợ!” (Lc 1,30). Đã bao lần Đức Giêsu, Con của Mẹ, đã nói điều tương tự với các môn đệ: Đừng sợ! Trong tâm hồn, Mẹ đã nghe thấy lời ấy một lần nữa trong đêm tối ở đồi Golgotha. Trước giờ bị phản bội, Đức Giêsu đã nói với các môn đệ: “can đảm lên, Thầy đã thắng thế gian” (Ga 16,33). “Anh em đừng xao xuyến cũng đừng sợ hãi” (Ga 14,27). Dưới chân Thập giá, nhờ sức mạnh của chính lời Đức Giêsu, Mẹ đã trở thành Mẹ của những kẻ tin. Với niềm tin ấy, ngay cả trong bóng tối của ngày Thứ bảy Tuần thánh, chứa đựng niềm hy vọng chắc chắn, Mẹ đã tiến tới buổi sáng của ngày Phục sinh.
Lạy Mẹ Maria, Mẹ Thiên Chúa, Mẹ chúng con, xin dạy chúng con tin, cậy, mến cùng với Mẹ. Xin chỉ cho chúng con đường đến Vương quốc của Con Mẹ!
Chiêm ngắm và bắt chước Đức Maria: “Trước hết, như là người nữ đã có thái độ ngoan ngoãn vâng nghe tiếng của Thần Khí. Mẹ đã nhìn nhận trong các biến cố đau thương cuộc đời mình theo thánh ý Cha trên trời với tất cả lòng tin, lòng cậy, lòng mến.
- Thinh lặng vâng theo Thánh ý Thiên Chúa với lòng trông cậy mà dâng hiến cuộc đời mình,
- thinh lặng và để ý lưu tâm,
- thinh lặng để trao ban sự tha thứ và thinh lặng trong niềm tin, niềm hy vọng vào sự PS,
- thinh lặng đón nhận tất cả, chịu đựng tất cả, không kêu khóc, than van, phẫn nộ.
- Lạy Mẹ Maria hôm nay con xin chọn Mẹ...
- Lạy Mẹ mến yêu, Mẹ am tường những đường Thánh thiện và mến yêu...
Là Thành viên CĐBA chúng ta hãy sống lời kinh mà chúng ta đọc hằng ngày.
Xin Chúa cũng ban cho chúng ta có cùng một kinh nghiệm của Đức Mẹ: dưới chân thập giá đau thương của cuộc đời, của hành trình ơn gọi, xin chúng ta cảm nhận với niềm vui và hạnh phúc, sự sống mới của Đức Kitô đang phát sinh ngay hôm nay, và mãi mãi triển nở thật dồi dào.
Nguồn: Félicité, FCT