Dưới tấm khăn che mặt - Thứ Tư Tuần XVII - Mùa Thường Niên

Dưới tấm khăn che mặt - Thứ Tư Tuần XVII - Mùa Thường Niên

Dưới tấm khăn che mặt - Thứ Tư Tuần XVII - Mùa Thường Niên

Dưới tấm khăn che mặt

Xh 34,29-35; Mt 13,44-46

Thứ Tư Tuần XVII - Mùa Thường Niên, 30/07/2025

Ông Môsê có khuôn mặt sáng chói vì đã gặp gỡ Đức Chúa, nên ông phải lấy khăn che mặt để có thể bước ra gặp gỡ dân chúng. Đó là hình ảnh rất có ý nghĩa để nói về mầu nhiệm Nhập Thể nơi Đức Giêsu Kitô. Đức Giêsu Kitô không phải là nhà cách mạng xã hội nhưng là người mang sứ điệp của Thiên Chúa đến cho con người. Ngài nói lời Thiên Chúa và đó mới là con đường chắc chắn đưa con người đến với ơn cứu độ, đến ơn giải thoát. Đó là ơn cứu độ toàn diện chứ không dừng lại ở một khía cạnh nào đó mà lại làm tổn thương những khía cạnh khác. Cũng nơi Đức Giêsu Kitô, một Thiên Chúa không còn dáng vẻ xa lạ với con người, mà thực sự mang tính chất rất người, tính chất người cách sâu xa như đã từng được Thiên Chúa dựng nên. Vì thế, sống theo Đức Giêsu Kitô, con người sẽ thực sự là con người cách hoàn hảo nhất, đi cùng với tính chất thần thiêng sâu xa nhất. Tất cả đều đưa con người trở về với hình ảnh ban đầu như Thiên Chúa đã dựng nên và nhờ Đức Giêsu Kitô, còn đi xa hơn nữa,.

Khi trục trặc một trong hai khía cạnh, hoặc là khía cạnh thần thiêng, hoặc là khía cạnh nhân loại, thì sự phát triển sẽ bất ổn. Đây là kinh nghiệm mà chúng ta thường gặp. Có những khi người ta tưởng làm như thế này là đưa phẩm giá con người lên cao; nhưng sau đó, qua những kết quả, người ta lại nhận ra mình đang tàn phá thiên nhiên, và do đó, tàn phá cuộc sống con người! Có khi Giáo Hội nghĩ làm như thế kia là vinh danh Chúa, nhưng qua thời gian mới nhận ra là mình chỉ tôn vinh Giáo Hội mang tính chất trần thế hơn là làm vinh danh Thiên Chúa!

Trong các hoạt động tông đồ, chúng ta thực sự có kinh nghiệm này. Giáo Hội trong tầm mức lớn hay nhỏ cũng từng trải nghiệm về những phát triển đầy hăng hái nhưng có khi chỉ là sự khẳng định của bản thân người thực hiện, và điều này sinh ra những căng thẳng với người khác, loại trừ lẫn nhau. Ngày nay, Giáo Hội mời gọi mọi người không trừ ai, hãy lắng nghe nhau với lòng trân trọng, để cùng nhau phân định ý Chúa. Ý Chúa được thực hiện thì đưa con người lên cao, còn ý cá nhân thì gây tổn thương.

Trong niềm tin, kitô hữu được mời gọi đi vào trong giao tiếp với Thiên Chúa và nghiền ngẫm cuộc đời hàng ngày của mình để tìm kiếm sự phát triển thực sự của mỗi người nơi con đường của Thiên Chúa. Ước mong dáng vẻ bên ngoài ẩn chứa chiều sâu thánh thiêng bên trong, chứ đừng để ác tâm bên trong được che đậy bởi dáng vẻ hấp dẫn bên ngoài.

Lm. Giuse Nguyễn Trọng Sơn