Được chọn và chọn lọc - Chúa Nhật Tuần XI - Mùa Thường Niên

Được chọn và chọn lọc - Chúa Nhật Tuần XI - Mùa Thường Niên

Được chọn và chọn lọc - Chúa Nhật Tuần XI - Mùa Thường Niên

ĐƯỢC CHỌN VÀ CHỌN LỌC 

Xh 19,2-6a; Rm 5,6-11; Mt 9,36 - 10,8 

Chúa Nhật Tuần XI - Mùa Thường Niên, 18/06/2023

Ngày nay người ta nói rất nhiều đến sự hiệp thông, sự đa diện, sự tôn trọng và cộng tác với nhau. Đã và đang có rất nhiều nỗ lực cho những điều này; bên cạnh đó, những từ ngữ này nhiều khi trở thành sáo ngữ, lừa dối chính mình, làm cho yên lòng. Ở mặt khác, người ta lại nhận thấy con người ngày hôm nay thường nghiêng về bạo lực, loại trừ nhau vì những tự phụ về sắc tộc hay nguồn gốc, vì quyền lợi cá nhân và phe nhóm. Sự loại trừ nhau ở nhiều bình diện: cá nhân, nhóm, quốc gia hay quốc tế. Lời Chúa hôm nay mở ra cho chúng ta cách nhìn thế nào về điều này?

Lời Chúa nói với chúng ta rằng mình được chọn. Bình thường, khi chọn điều này thì có nghĩa là loại bỏ điều kia. Nhưng ở đây không phải thế. Trong sách Xuất Hành, Đức Chúa nói rằng Ngài là Chúa toàn cõi đất, bên cạnh đó, dân Do Thái được Chúa chọn làm dân riêng. Dân này được gọi là dân thánh, có nghĩa là họ thuộc về Chúa là Đấng Thánh; đồng thời họ cũng là dân tư tế (x. Xh 19,6), theo nghĩa Thánh Kinh, tư tế là người trung gian giữa Thiên Chúa và dân. Dân Do Thái là dân trung gian giữa Thiên Chúa và những dân khác, chứ không phải là ở trên các dân khác để thống trị họ!

Tính chất được chọn và không loại trừ này được trình bày qua tư tưởng của thánh Phaolô, mà chính ngài đã từng trải nghiệm, đó là ngay khi còn là tội nhân, chúng ta đã được Thiên Chúa chọn (bài đọc 2). Không ai không là tội nhân, như thế Thiên Chúa không loại trừ ai, và việc được chọn là một ân ban thần linh. Mọi bệnh hoạn, tật nguyền theo nghĩa tâm linh đều được Thiên Chúa chữa lành.

Ngày 31/05 vừa qua, đại biểu quốc hội Nguyễn Văn Cảnh (Bình Định) cho rằng bạo lực học đường là do học lực yếu, bị xem thường. Giáo dục phải giúp các em phát hiện những khả năng của mình và phát triển, nhờ đó các em thấy được giá trị, vị trí của mình. Tựa đề của bài báo ghi dùng từ “hiến kế lạ”. Người ta vẫn coi việc tôn trọng, làm phát triển người khác là cái gì còn lạ, chứ bình thường là lên án, kiểm điểm, loại bỏ!

Con đường Thiên Chúa mời gọi những ai theo Ngài là cảm nhận rằng chính mình được chọn và mình cũng phải biết đón nhận mọi người, không chọn lọc người dễ thương, người tài năng, người hữu ích cho mình...! Đón nhận mọi người và giúp họ sống cuộc đời của họ.

LP. Giuse Nguyễn Trọng Sơn