Đừng xao xuyến, hãy tin vào Thầy ! Thứ Sáu Tuần IV - Mùa Phục Sinh

Đừng xao xuyến, hãy tin vào Thầy ! Thứ Sáu Tuần IV - Mùa Phục Sinh

Đừng xao xuyến, hãy tin vào Thầy ! Thứ Sáu Tuần IV - Mùa Phục Sinh

Đừng xao xuyến, hãy tin vào Thầy !

Cv 13,26-33; Ga 14,1-6

Thứ Sáu Tuần IV - Mùa Phục Sinh, 01/05/2026

Trong bữa ăn sau cùng, khi sự an toàn của Đức Giêsu trở nên mong manh, và do đó, vận mệnh của các môn đệ cũng thế. Vậy mà Đức Giêsu bảo họ: Đừng xao xuyến, hãy tin vào Thầy. Thầy đi dọn chỗ cho anh em. Sau đó, khi “chỗ” của Đức Giêsu là nấm mộ, họ càng hoảng sợ và chắc chắn không muốn Đức Giêsu dọn chỗ cho mình như vậy!!!

Nhưng bây giờ, khi Đức Giêsu đã sống lại và hiện ra với họ, họ đã tin vào Thầy Giêsu của mình và tin vào con đường của Ngài. Khi đến với các môn đệ ở bên bờ hồ Tibêria sau khi sống lại, Đức Giêsu nói với ông Phêrô: “Hãy theo Thầy”, ông này biết chắc phải đi theo Thầy trên con đường Thầy đã đi, nhưng dĩ nhiên là con người, ông cũng có chút ngại ngần khi đi con đường thập giá.

Hãy theo Thầy, vì Thầy chính là “con đường là sự thật và là sự sống.” (Ga 14,6). Con đường mà Thầy Giêsu đi chính là con đường đưa đến sự sống, vì chính Ngài là sự sống, chính Ngài đã sống lại.

Sự ngần ngại đi vào con đường thập giá là tâm tư của mọi người. Các môn đệ, những người nhận mình tin vào Chúa Giêsu cũng thế. Ai cũng muốn thoải mái, nhẹ nhàng, yên lành, sở hữu những gì mình muốn. Nhưng chính cuộc đời Chúa Giêsu cho thấy con đường Ngài đã đi mới là con đường đưa đến sự sống, còn con đường ngược lại, có vẻ thoải mái, có vẻ thăng tiến đấy, nhưng sau đó là tai hoạ, là loại trừ nhau, là mang lại tai ương cho mình và cho người khác.

Hãy tin vào Chúa Giêsu vì Ngài là mục tử nhân lành, Ngài muốn đưa con người đến sự sống, đến hạnh phúc. Càng đi theo Chúa Giêsu, càng cảm nghiệm con đường ấy, người ta sẽ ngày một xác tín hơn đó là con đường của sự sống, con đường mang đến hạnh phúc cho mình và cho người khác. Chỉ khi ấy, đời sống của các kitô hữu mới “đẹp”, những người nghe theo tiếng gọi của Ngài mới có cuộc sống “đẹp” và hấp dẫn (xem sứ điệp ơn gọi năm 2026 của Đức Thánh Cha Lêô XIV).

Thánh Giuse là người dám đảm nhận trách nhiệm và luôn phó thác trong tay Thiên Chúa, luôn đi theo hướng dẫn của Chúa. Ngược lại, chính Thiên Chúa cũng phó thác Con Ngài trong tay thánh nhân. Hai cha con thánh Giuse đã sống rất đẹp và đã mang lại sự sống cho nhân loại.

Lm. Giuse Nguyễn Trọng Sơn