Dừng lại với vẻ bề ngoài
Kn 13,1-9; Lc 17,26-37
Thứ Sáu Tuần XXXII - Mùa Thường Niên, 14/11/2025
Tư tưởng của tác giả sách Khôn Ngoan về khả năng nhận biết Thiên Chúa qua thiên nhiên, thụ tạo sẽ được thánh Phaolô sau này lấy lại trong thư Roma gửi cho các kitô hữu gốc dân ngoại. Tuy nhiên, khi những đoạn văn này được đọc cho người nghe là các kitô hữu, thì chúng vẫn làm cho chúng ta suy nghĩ và cần phải suy nghĩ.
Điều khơi lên nơi các kitô hữu qua tư tưởng này là người ta thường bị cám dỗ dừng lại nơi những dáng vẻ bề ngoài. Người ta có thể dừng lại ở sự hùng vĩ của thiên nhiên và coi chúng là thần thánh, mà không đi tới chiều sâu hơn là đến với Đấng tạo dựng nên chúng. Chỉ Ngài mới thực sự là thần linh, là Thiên Chúa duy nhất, là nguồn của mọi sự! Thái độ nông cạn này có thể được thể hiện cách tương tự nơi cuộc sống con người hôm nay, cả nơi đời sống các kitô hữu nữa.
Một thứ tôn sùng như thần tượng được nhìn thấy nơi thái độ coi sự giàu sang, quyền lực là đích tới của cuộc sống. Người ta dành đa số thời gian và có khi trả giá bằng mạng sống của mình, hạnh phúc của gia đình nữa, để đạt cho được những điều ấy. Người ta có thể sẵn sàng làm những điều gian dối, lọc lừa và cả hành vi loại trừ, giết chóc người khác trong những cuộc cạnh tranh khốc liệt. Khi lao vào những cuộc tranh giành ấy, người ta phải trả giá bằng cuộc sống phập phồng, lo lắng, bất an!
Với các kitô hữu sống giữa đời, người ta cũng bị những cám dỗ tương tự. Ngoài ra, trong đời sống đạo, người ta có thể dừng lại ở những lễ nghi, rước sách linh đình mang tính cạnh tranh giữa các phe nhóm! Người ta có thể khẳng định mình bằng những công trình xây cất… Nhưng dáng vẻ bề ngoài cuốn hút và làm cho người ta dừng lại ở đó, mà không đi đến với Thiên Chúa là Đấng họ tôn thờ! Thường xuyên hơn trong đời sống là thái độ muốn thu hút người khác, muốn được yêu mến hơn người khác, muốn gây ảnh hưởng trên người khác. Đó vẫn là những dáng vẻ bề ngoài chóng qua, vẫn là một thứ tôn sùng ảnh tượng là chính bản thân mình, chứ chưa đi tới Đấng thực sự là Thiên Chúa.
Cám dỗ về một lối sống nông cạn, bề ngoài vẫn đang hiện diện trong cuộc sống của con người trần thế. Cần dừng bước để ngẫm xem mình đang đi đâu, mình đang tìm gì để biết định hướng cho cuộc sống từng ngày, biết mình đang đi đâu mà không bị mù quáng. Từ góc nhìn tương quan với người khác, cần lưu tâm để tránh xa tình trạng “mù dẫn mù rồi cả hai sẽ lăn cù xuống hố”! Nhìn thấy những gì diễn ra trong cuộc sống và suy tư, cầu nguyện, người tín hữu sẽ nhận ra Thiên Chúa và những lời mời gọi của Ngài.
Lm. Giuse Nguyễn Trọng Sơn