Đừng đùa giỡn với Thần Thánh - Thứ Tư Tuần XXXIV - Mùa Thường Niên

Đừng đùa giỡn với Thần Thánh - Thứ Tư Tuần XXXIV - Mùa Thường Niên

Đừng đùa giỡn với Thần Thánh - Thứ Tư Tuần XXXIV - Mùa Thường Niên

ĐỪNG ĐÙA GIỠN VỚI THẦN THÁNH

Đn 5,1-6.13-14.16-17.23-28; Lc 21,12-19

Thứ Tư Tuần XXXIV - Mùa Thường Niên

29/11/2023

Thỉnh thoảng trên các phương tiện truyền thông xuất hiện những mẫu tin giựt gân: người này xúc phạm đến nơi thánh thiêng bị ngã ra chết tại chỗ, người kia xúc phạm đến tượng thánh bị tán gia bại sản, gia đình ly tán… Những điều đó thực hư không mấy ai biết! Tôi không kể lại những điều ấy theo hướng đe doạ như những bản tin kia hay như câu chuyện được trong sách Đanien hôm nay về hoàng đế Babilon là Bensátxa chết đột ngột vì dùng những đồ phượng tự lấy từ Đền Thờ Giêrusalem mà cho các quan chức và cung phi, mỹ nữ uống rượu! Tôi muốn mời gọi suy tư theo hướng khác.

Tôi muốn suy nghĩ về sự trân trọng đối với niềm tin của người khác. Ngay trong thế giới hôm nay, Đức Thánh Cha Phanxicô và các cơ quan của Toà Thánh vẫn nhiều lần mời gọi về sự tôn trọng tự do tôn giáo và phản ánh về sự bách hại các kitô hữu ở đây hay ở đó (x. Tin Mừng)! Thiếu tôn trọng niềm tin của người khác, đả kích những người theo những niềm tin khác với mình đều cho thấy một nhân cách yếu kém! Một con người có nhân cách thực sự thì tôn trọng niềm tin của nhau.

Niềm tin vào thế giới linh thiêng có thể được diễn tả qua những cách thức khác nhau. Tôi xác tín về niềm tin của mình nhưng không được đả kích niềm tin của người khác! Tất cả các niềm tin vào thế giới thần linh đều có điểm chung là tin vào thần thánh, vào thế giới thần thiêng. Có các tôn giáo khác nhau là vì có những cách tiếp cận thần thánh khác nhau. Tất cả đều đáng quý và đáng trân trọng.

Tôi có thể chia sẻ về niềm tin của mình nhưng không được lên án niềm tin của người khác. Đối với thần thánh, người ta không thể đùa giỡn được đâu!

LP. Giuse Nguyễn Trọng Sơn