Đức tin : trải nghiệm và liều lĩnh
Is 7,1-9; Mt 11,20-24
Thứ Ba Tuần XV - Mùa Thường Niên, 14/07/2026
Thánh Camillo Lenlis
Thánh Camillo Lenlis là người Ý, sống vào thế kỷ 16. Lúc trẻ ngài là người sống buông thả, nhưng một lần được đưa vào bệnh viện, thấy nỗi đau khổ của các bệnh nhân, ngài được đánh động mạnh mẽ và muốn dấn thân chăm sóc các bệnh nhân. Ngài sáng lập “Hội Tôi Tớ các bệnh nhân” lan rộng khắp thế giới.
Đức tin là ân ban của Chúa, nhưng không rơi xuống từ trên trời mà không cần con người tham gia vào, bởi vì ơn đức tin dành sẵn cho mọi người, nhưng không phải ai cũng có đức tin, không phải ai cũng lớn lên trong đức tin và những cảm nhận cũng ở những mức độ khác nhau nơi từng người. Như cảnh bệnh nhân ở trước mắt mọi người, nhưng không phải ai cũng cảm nhận được như thánh Camillo.
Đức Giêsu nói rằng những điều Ngài giảng cho người đương thời mà được giảng cho dân ở Tirô và Siđôn hoặc cho dân Sôđôm thời ông Abraham, thì họ đã trở lại rồi! Đức tin đòi những nhận biết từ đời sống, cần những trải nghiệm. Hơn nữa, đức tin cũng đòi phải liều lĩnh. Vua Akhát và dân Do Thái thời tiên tri Isaia, đứng trước cuộc xâm lăng của vương quốc Israel phương Bắc liên minh với vương quốc Aram, đã rúng động, không đủ tin vào Thiên Chúa qua lời rao giảng của vị tiên tri. Họ tìm liên minh với nước khác để đối đầu!
Để có đức tin và để đi vào một niềm tin sâu sắc, người ta cần là người sâu sắc trong cuộc sống, nghĩa là biết nhìn, biết “nếm” cuộc sống và nghiền ngẫm. Khi ấy người ta sẽ nhận biết một vị Thiên Chúa rất sống động trong đời thường. Hơn nữa, khi dám liều lĩnh để sống Tin Mừng, người ta sẽ xác tín về những điều mà người “nhút nhát” sẽ không cảm nhận được trong đức tin.
Lm. Giuse Nguyễn Trọng Sơn