Đức tin của cái đầu và của gặp gỡ - Thứ Năm Tuần XX - Mùa Thường Niên, thánh Batôlômêô tông đồ

Đức tin của cái đầu và của gặp gỡ - Thứ Năm Tuần XX - Mùa Thường Niên, thánh Batôlômêô tông đồ

Đức tin của cái đầu và của gặp gỡ - Thứ Năm Tuần XX - Mùa Thường Niên, thánh Batôlômêô tông đồ

ĐỨC TIN CỦA CÁI ĐẦU VÀ CỦA GẶP GỠ 

Kh 21,9b-14; Ga 1,45-51 

Thứ Năm Tuần XX - Mùa Thường Niên, thánh Batôlômêô tông đồ, 24/08/2023

Một cha giáo chủng viện than rằng: bài suy niệm giờ chầu Thánh Thể của chủng sinh nặng chất thần học quá, mà không giúp người nghe đi vào gặp gỡ Thiên Chúa! Nghe thế, tôi nói rằng: đó là một thứ “bệnh nghề nghiệp”, sinh viên thần học và các cha phó mới ra trường thường có những bài viết, bài giảng rất nặng tính chất giáo khoa. Và đôi khi chính các cha giáo cũng có những bài giảng nặng về kiến thức!

Ông Batôlômêô hay còn gọi là Natanaen làm tôi nghĩ đến niềm tin của cái đầu và của gặp gỡ. Ông là một người thông thạo Thánh Kinh, được diễn tả qua hình ảnh “người ngồi dưới gốc cây vả” (x. Ga 1,48). Bạn ông là ông Philipphê biết rõ điều đó, nên khi giới thiệu Đức Giêsu như Đấng Messia cho bạn mình, thì ông vừa nói rõ ràng xuất xứ “ông Giêsu, con ông Giuse, người Nadarét” (Ga 1,45), vừa không tranh luận với bạn mình, mà chỉ mời bạn đến gặp gỡ Đức Giêsu: “Cứ đến mà xem!” (Ga 1,46). Ông Philliphê không tranh luận bằng lý lẽ, bằng kiến thức, bởi vì ông Natanaen đã nói đúng: “Từ Nadarét, làm sao có cái gì hay được?” (Ga 1,46), bởi vì Thánh Kinh không hề nói có vị tiên tri nào xuất thân từ Nadarét cả! Nhưng khi ông Natanaen vừa gặp Đức Giêsu, chỉ qua vài câu đối thoại, ông nhận ra ngay đó chính là Đấng Messia. Ông khám phá ra sự thật mà sách vở, lý luận không thể nói cho ông biết được!

Một thứ đức tin của cái đầu được thể hiện qua cách dạy giáo lý cho trẻ em và dự tòng khi chỉ tập chú vào việc học thuộc bài! Một thứ đời sống đức tin chỉ tập chú vào việc giữ luật lệ và những cách giải nghĩa luật lệ, bắt lỗi khi không giữ luật lệ chỉn chu, làm cho người ta chỉ thấy tội và bắt lỗi lẫn nhau, phê phán nhau! Những kiến thức và luật lệ là cần thiết nhưng không đủ, còn là thiếu trầm trọng đối với đức tin, bởi vì đức tin phải đưa người tin đến gặp gỡ Thiên Chúa, đến việc sống tương giao với Ngài! Đức tin đưa tín hữu đến với một Đấng chứ không phải đến với những thứ chung quanh! Và nếu đức tin là một cuộc gặp gỡ với Thiên Chúa, thì tín hữu cũng được đưa đến gặp gỡ anh chị em mình, bởi vì chính Thiên Chúa cũng đi đến tìm gặp con người. Với những cuộc gặp gỡ Thiên Chúa và con người bổ túc cho nhau, tín hữu sẽ khám phá được những điều mà kiến thức không mang lại cho họ, và đời sống đức tin sẽ trở nên sinh động, có sức thu hút và thấm đượm lòng mến.

LP. Giuse Nguyễn Trọng Sơn