Đức Maria và Footnote - Đức Mẹ dâng mình trong đền thờ

Đức Maria và Footnote - Đức Mẹ dâng mình trong đền thờ

Đức Maria và Footnote - Đức Mẹ dâng mình trong đền thờ

Đức Maria và Footnote

Dcr 2,14-17; Mt 1,46-50

Thứ Sáu 21/11/2025

Đức Mẹ dâng mình trong đền thờ

“Hỡi mọi xác phàm, hãy lặng thinh trước nhan Đức Chúa” (Dcr 2,17).

Cần thinh lặng trước sự hiện diện của Thiên Chúa, người ta mới hiểu được vị trí và vai trò của Đức Maria. Đức Maria được Đức Giêsu ca tụng là người luôn thi hành thánh ý Thiên Chúa (x. Mt 12,50). Cả cuộc đời Đức Maria, ngay cả việc ngài cưu mang và cho Trẻ Giêsu bú mớm, là điều mà có người phụ nữ đã hết lời ca ngợi là có phúc (x. Lc 11,27), thì cũng là hành động và là cả một cuộc đời bước theo thánh ý Thiên Chúa. Theo truyền thống đạo đức, người ta nói đến việc Đức Maria dâng mình trong Đền Thờ. Đó là cách các tín hữu diễn tả về một con người dâng trọn cuộc đời mình cho Thiên Chúa, để thi hành thánh ý Ngài.

Khi dùng vi tính để ghi footnotes trong bản văn, số hiện ra ở bản văn chính phía trên có kích cỡ nhỏ hơn những chữ số khác, và cả footnotes phía dưới cũng nhỏ hơn. Đức Maria là “footnote” ở dạng nhỏ hơn giúp hiểu cách thức Thiên Chúa thực hiện công trình cứu độ của Ngài. Đức Maria là người Thiên Chúa cần đến để thể hiện tình thương cứu độ nhân loại, nhưng Mẹ luôn đứng phía sau Đức Giêsu Kitô, Con của Mẹ.

Footnotes để tham chiếu. Con người Đức Maria là nơi để “tham chiếu” về việc Ngôi Lời đã làm người để cứu độ nhân loại. Chính Mẹ là bằng chứng xác thực về điều đó, là Đấng góp phần tích cực nhất để đưa Thiên Chúa đến ở cùng con người, ở giữa con người (x. Dcr 2,14). Chính nhờ Mẹ mà Thiên Chúa “thuộc về” nhân loại này, để đến phần mình, Thiên Chúa lại làm cho con người thuộc về Thiên Chúa.

Hãy sống niềm hạnh phúc sâu xa của việc Thiên Chúa trở thành một người ở giữa chúng ta, và hãy sống cho ra con người đã được cứu độ, đã thuộc về Thiên Chúa, để mỗi người cũng thuộc về gia đình Thiên Chúa, luôn thi hành thánh ý cứu độ của Thiên Chúa như Đức Maria.

Lm. Giuse Nguyễn Trọng Sơn