Động lòng - Thứ Tư Tuần XIV - Mùa Thường Niên

Động lòng - Thứ Tư Tuần XIV - Mùa Thường Niên

Động lòng - Thứ Tư Tuần XIV - Mùa Thường Niên

Động lòng

St 41,55-57; 42,5-7.17-24a; Mt 10,1-7

Thứ Tư Tuần XIV - Mùa Thường Niên, 09/07/2025

Lời loan báo mà Đức Giêsu bảo các môn đệ nói với người ta: “Nước Trời đã đến gần” (Mt 10,7) có sắc thái hơi khác với cùng nội dung đó mà Giáo Hội ngày nay loan báo. Lúc ấy, Nước Trời không gì khác hơn là chính Thầy Giêsu đang sống giữa họ. Như vậy, lời loan báo về Nước Trời chính là lời mời gọi người nghe hãy tin và đón nhận Đức Giêsu là Đấng Kitô, là Đấng đến để thiết lập Nước Trời. Nước Trời không phải là một vương quốc tiện nghi và quyền lực, hay là gì gì đó, nhưng Nước Trời là chính Thiên Chúa, và Đức Giêsu là hiện thân của Thiên Chúa, là người nói cho người ta biết chính xác về Thiên Chúa là như thế nào. Vì vậy, đón nhận Nước Trời không phải là chờ đợi một thứ vương quốc trần gian, nhưng là đón nhận giáo huấn của Đức Giêsu, một thứ giáo huấn không như họ mong đợi.

Điều này thật khó đón nhận! Vì thế mà Đức Giêsu bảo môn đệ đừng đi đến dân ngoại, nhưng chỉ giảng cho con cái nhà Israel thôi, là những người đã được chọn từ rất lâu rồi, đã được giáo dục theo huấn lệnh của Thiên Chúa từ lâu rồi, để họ có thể dễ dàng đón nhận giáo huấn này. Những phép lạ các môn đệ có thể làm nhân danh Đức Giêsu chính là bằng chứng để người ta tin vào Ngài. Nhưng xem ra không có nhiều người Do Thái động lòng trước Đức Giêsu và những giáo huấn của Ngài!

Người ta sẽ không thể động lòng trước giáo huấn của Đức Giêsu nếu người ta không quen là người biết động lòng trước người khác. Các anh em của ông Giuse trong Cựu Ước đã hối tiếc vì không biết động lòng trước lời van xin của cậu em Giuse khi cậu bị họ bán qua Ai Cập. Còn ông Giuse đang làm quan lớn ở Ai Cập thì vẫn luôn động lòng trước anh em mình và tìm cách để biết cha và em út của mình có còn sống hay không (bài đọc 1).

Thiên Chúa là Đấng động lòng trước số phận của con người. Vì thế, những ai biết động lòng trước anh chị em mình thì “cùng nhịp” với Thiên Chúa, nên dễ dàng đón nhận được lời của Ngài. Tuy dù là kitô hữu, nhưng nếu không biết động lòng trước anh chị em mình, thì lời Chúa mà họ nghe hàng ngày cũng trôi qua mà không để lại gì trong lòng họ!

Lm. Giuse Nguyễn Trọng Sơn