Dòng dõi đức tin - Thánh Giuse, Bạn Trăm Năm Đức Maria

Dòng dõi đức tin - Thánh Giuse, Bạn Trăm Năm Đức Maria

Dòng dõi đức tin - Thánh Giuse, Bạn Trăm Năm Đức Maria

DÒNG DÕI ĐỨC TIN 

2Sm 7,4-5a.12-14a.16; Rm 4,13.16-18.22; Mt 1,16.18-21.24a 

Thánh Giuse, Bạn Trăm Năm Đức Maria, 20/03/2023

Thiên Chúa hứa cho dòng dõi của vua Đavít sẽ trường tồn mãi mãi. Trong cái nhìn của Kitô Giáo, điều ấy đã được thực hiện nơi Đức Giêsu. Người ta nói đến việc Đức Giêsu được “gán vào” ông Giuse để lấy cái lý của dòng dõi huyết nhục này. Rồi cũng có người bàn thêm là chính Đức Maria cũng là dòng dõi vua Đavít nữa, để làm cho vững vàng hơn việc Đức Giêsu trở thành người thừa kế của lời hứa với vua Đavít. Tuy nhiên, thánh Phaolô không quá bận tâm đến dòng dõi huyết nhục ấy cho bằng muốn cho các kitô hữu, nhất là kitô hữu gốc ngoài Do Thái, thấy rằng từ dòng dõi huyết nhục, Thiên Chúa đã chuyển sang dòng dõi của đức tin. Thánh nhân trình bày dòng dõi đức tin ấy lên đến tổ phụ Abraham. Thiên Chúa đã hứa với ông Abraham (thế kỷ 21 tcn) về một dòng dõi và vua Đavít (thế kỷ 11 tcn) là người trong dòng dõi huyết nhục đó. Tuy nhiên, theo cách nhìn của thánh Phaolô, cũng từ Abraham, Thiên Chúa đã chuẩn bị cho một dòng dõi của đức tin xuất phát từ ông là “cha của mọi kẻ tin” (x. Rm 4,11). Với Chúa Giêsu, một dòng dõi mới của những người tin vào Ngài đã xuất hiện. Thánh Giuse và Đức Maria là những người cộng tác đắc lực cho dòng dõi những người tin này và cũng là những tín hữu đầu tiên vì tin vào hướng dẫn của Chúa để thực hiện công trình cứu độ nơi Đức Giêsu là con của họ.

Thánh Giuse là người có lòng tin mạnh mẽ. Ngài đã bỏ mọi thứ mình có, mọi dự định cho cuộc đời mình để đi theo con đường Chúa mời gọi cộng tác. Mà đâu phải là hễ có đức tin thì mọi thứ êm xuôi, đều đạt được như ý đâu! Đầy vất vả, gian nan, nguy hiểm đến tính mạng. Đức tin không phải là để đạt được điều mình mong muốn. Đức tin mời gọi dấn thân, phiêu lưu, chỉ là để thực hiện công trình của Chúa. Đức tin cũng mời gọi những người tin cộng tác với nhau cho công trình ấy, vì đó là một dân, một dòng dõi đức tin.

LP. Giuse Nguyễn Trọng Sơn