Đồng cam cộng khổ vì tình yêu dành cho tha nhân - Thứ Sáu Tuần XXIII - Mùa Thường Niên, Đức Mẹ Sầu Bi

Đồng cam cộng khổ vì tình yêu dành cho tha nhân - Thứ Sáu Tuần XXIII - Mùa Thường Niên, Đức Mẹ Sầu Bi

Đồng cam cộng khổ vì tình yêu dành cho tha nhân - Thứ Sáu Tuần XXIII - Mùa Thường Niên, Đức Mẹ Sầu Bi

ĐỒNG CAM CỘNG KHỔ VÌ TÌNH YÊU DÀNH CHO THA NHÂN

Hr 5,7-9; Ga 19,25-27

Thứ Sáu Tuần XXIII - Mùa Thường Niên, Đức Mẹ Sầu Bi, 15/09/2023

Cả hai bài đọc từ thư Hipri lẫn Tin Mừng Gioan đều trình bày cho thấy Đức Giêsu chịu đau khổ trong cuộc thương khó và tử nạn. Tin Mừng cho thấy bên cạnh Đức Giêsu có Đức Maria, Mẹ Ngài. Đó là người mẹ đồng cam cộng khổ với con mình vì tình yêu dành cho nhân loại.

Sau khi Đức Giêsu giao phó Gioan cho Đức Maria và Đức Maria cho Gioan, thì Tin Mừng ghi: “Kể từ giờ đó, người môn đệ rước bà về nhà mình.” (Ga 19,27). Đây không phải là chuyện ông Gioan rước Đức Maria về nhà để phụng dưỡng khi Đức Giêsu không còn sống ở dương thế nữa. Trong Tin Mừng Gioan, từ ngữ “giờ” được hiểu như là những thời điểm của Thiên Chúa trong công cuộc cứu độ. Như vậy, đây là giờ khắc mới, giai đoạn mới của công cuộc cứu độ, đó là lúc Đức Maria sẽ đi cùng với Hội Thánh trong cuộc thương khó của Hội Thánh nữa. Giờ đây, Đức Maria lại đồng lao cộng khổ với Hội Thánh trong công cuộc làm lan toả ơn cứu độ của Chúa Giêsu Kitô đến cho nhân loại.

Cuộc đời gian khổ mà có người cùng chia sẻ, cùng vất vả với mình, đó là điều rất quý giá, bởi vì gánh nặng sẽ vơi đi. Đi xa hơn, đáng quý hơn là cùng chịu gian khổ vì tình yêu dành cho người khác. Có người bạn trên đời hiểu được mình là đáng quý rồi, nhưng nếu có người cùng chia sẻ ý hướng sống vị tha và cùng nhau làm thì quý hơn biết dường nào. Mong sao trong cuộc sống gia đình, có được những người cùng chung tay cho gia đình mình. Mong thay có được những người sống đời thánh hiến cùng chung tay phục vụ tha nhân, thì đời tu thật là thú vị dường nào, dù có gian khổ bao nhiêu chăng nữa!

LP. Giuse Nguyễn Trọng Sơn