Đôi Tay Mở Ra Cho Niềm Hy Vọng - Chúa Nhật Tuần IV - Mùa Chay C

Đôi Tay Mở Ra Cho Niềm Hy Vọng - Chúa Nhật Tuần IV - Mùa Chay C

Đôi Tay Mở Ra Cho Niềm Hy Vọng - Chúa Nhật Tuần IV - Mùa Chay C

Đôi Tay Mở Ra Cho Niềm Hy Vọng

Gs 5,9a.10-12; 2Cr 5,17-21; Lc 15,1-3.11-32

Chúa Nhật Tuần IV - Mùa Chay C, 30/03/2025

Người cha trong dụ ngôn tình phụ tử có đôi tay luôn rộng mở, luôn sẵn sàng cho đứa con trai lêu lỏng trở về. Với đôi tay mở ra, người cha già ấy còn chạy đến ôm chầm lấy đứa con. Lòng tha thứ luôn sẵn sàng ấy khiến cho đôi tay ông mở ra và mang lại niềm hy vọng cho đứa con. Ông trao ban lại cho nó mọi điều kiện như trước kia để nó có thể khởi đầu lại cho một cuộc đời mới. Còn anh của nó thì đôi tay đã khép lại từ ngày nó ra đi, và với những tin tức về cuộc sống phung phí của nó, đôi tay của anh nó ngày càng khép chặt hơn nữa đến độ không mở ra được ngày em nó trở về!

Nhưng thật là trái khoáy với trường hợp mà thánh Phaolô nói đến trong thư thứ hai gửi tín hữu Côrintô, đó là lắm khi con người tội lỗi lại không chịu mở đôi tay ra để ôm lấy vị Thiên Chúa đã sẵn sàng đôi tay tha thứ chào đón họ: “chúng tôi nài xin anh em hãy để cho Thiên Chúa làm hoà với anh em” (5,20)!

Thiên Chúa mở đôi tay mang lại niềm hy vọng cho con người, nhưng phần con người, họ cũng phải trưởng thành lên cho một đời sống mới. Sau hành trình rất dài trong sa mạc, người Do Thái được Đức Chúa mở ra cho họ một tương lai mới nơi đất hứa, nhưng cũng từ ngày ấy, manna không còn được cung cấp sẵn cho họ nữa, mà họ phải canh tác để có sản phẩm từ đất họ định cư. Niềm hy vọng luôn đòi người ta phải cố gắng để thực hiện điều mình mong ước.

Cuộc sống cần niềm hy vọng, và có niềm hy vọng mới thực sự là sống, bằng không chỉ là sống cho qua ngày! Thiên Chúa luôn đưa ra đôi tay rộng mở cho niềm hy vọng nơi con người. Và trên hành trình cuộc đời, con người cũng cần những đôi tay của niềm hy vọng nơi những anh chị em chung quanh nữa. Những con người của niềm hy vọng phải cùng đi với nhau để niềm hy vọng được củng cố và để có thể đạt tới điều mình mơ ước. Hãy là những con người có đôi tay rộng mở của lòng tha thứ, của lòng quảng đại dành cho nhau. Trên đường hành hương của niềm hy vọng, con người cần bước đi cùng người khác.

Lm. Giuse Nguyễn Trọng Sơn