Điều xui rủi ! Thứ Sáu Tuần III - Mùa Chay

Điều xui rủi ! Thứ Sáu Tuần III - Mùa Chay

Điều xui rủi ! Thứ Sáu Tuần III - Mùa Chay

Điều xui rủi !

Hs 14,2-10; Mc 12,28b-34

Thứ Sáu Tuần III - Mùa Chay, 13/03/2026

Hôm nay thứ sáu ngày 13, đó là ngày xui rủi phải không? Một số khách sạn không có phòng số 13, một số phương tiện vận chuyển cũng không có chỗ ngồi số 13. Người ta sợ xui! Đúng là cuộc sống có những điều không như ý mình mong muốn và người ta gọi đó là xui. Người ta gọi đó là số mệnh, do may rủi! Xui đi liền với rủi mà! Nhưng có lẽ xui hơn cả là bị người ta chửi! Có điều gì không như ý muốn, nhưng nếu cuộc sống với người chung quanh còn tình nghĩa, tôi vẫn thấy đó là may, là tốt! Thành công, có được điều mình muốn mà không có tình người, tôi nghĩ đó là điều tệ hại. Không biết có phải tôi duy ý chí hay giáo điều quá chăng, nhưng trải nghiệm cuộc sống cá nhân khiến tôi nghĩ vậy. Thế mà, khi không được như ý mình, có khi tôi buồn phiền rồi lại quay ra cáu gắt với người chung quanh, lúc ấy “mất cả chuỳ lẫn chày”!

Mùa Chay mời gọi sống sự thanh thoát, để không quá bận tâm đến những điều khác, không quá mong muốn thực hiện ý riêng, nhưng quay về với các mối tương giao. Các kinh sư khi hỏi Đức Giêsu đâu là điều răn quan trọng nhất, có lẽ họ chờ đợi Ngài nói về một thứ nghi thức, luật lệ nào đó phải giữ. Nhưng không, Đức Giêsu mời gọi người ta trở về với các mối tương giao là cốt lõi, là hồn của các giới răn. Đức Giêsu cho thấy ba mối tương giao với Chúa, với người khác và với chính mình hoà quyện vào nhau, không thể thiếu một trong ba. Lúc ấy, vị kinh sư kia mới thốt lên: Thầy nói đúng lắm!

Nếu người ta ý thức điều quan trọng nhất trên đời là tình người thì không có chiến tranh trên thế giới, không có tranh chấp trong xã hội, không có tranh cãi quá đáng trong các gia đình, các cộng đoàn đức tin đến độ không muốn nhìn mặt nhau. Nếu thấy điều xui rủi nhất không phải là mất điều gì, điều may mắn không phải là được điều chi, nhưng là hạnh phúc trong các mối tương giao, thì người ta sẽ tìm cách vận hành cuộc sống cách nào để giữ tình nghĩa.

Lm. Giuse Nguyễn Trọng Sơn