Đi trong ánh sáng thì hiệp thông với nhau - Các Thánh Anh Hài tử đạo, Thứ Năm 28/12/2023

Đi trong ánh sáng thì hiệp thông với nhau - Các Thánh Anh Hài tử đạo, Thứ Năm 28/12/2023

Đi trong ánh sáng thì hiệp thông với nhau - Các Thánh Anh Hài tử đạo, Thứ Năm 28/12/2023

ĐI TRONG ÁNH SÁNG THÌ HIỆP THÔNG VỚI NHAU

1Ga 1,5-2,2; Mt 2,13-18

Các Thánh Anh Hài tử đạo

Thứ Năm 28/12/2023

Mấy ngày nay, sau khi cử hành việc sinh hạ của Đức Giêsu Kitô, Giáo Hội liên tục cử hành cái chết của những người liên hệ đến Ngài: ông Stêphanô, rồi bây giờ đến các trẻ em. Nói cách nào đó, sự sống của Đức Giêsu đã đưa đến sự sống của những người liên hệ đến Ngài; từ sự sống trần gian của Con Thiên Chúa đã đưa đến sự sống bất diệt nơi những người liên hệ đến Ngài.

Thánh Gioan trong thư thứ nhất đã viết:

“Nếu chúng ta đi trong ánh sáng cũng như Thiên Chúa hằng ngự trong ánh sáng, thì chúng ta được hiệp thông với nhau” (1Ga 1,7).

Như vậy, nếu biết đi trong ánh sáng của Chúa, con người sẽ có hiệp thông với nhau. Nơi cái chết của các vị Anh Hài, chúng ta thấy rõ hơn về điều này. Vua Hêrôđê đã không đi trong ánh sáng của sự chân thật, nhưng mượn danh của lòng sùng đạo hầu che phủ tham vọng của mình. Ông nói với các vị đạo sĩ: “Xin quý ngài đi dò hỏi tường tận về Hài Nhi, và khi đã tìm thấy, xin báo lại cho tôi, để tôi cũng đến bái lạy Người.” (Mt 2,8). Vì muốn bảo vệ ngai vàng của mình, vua đã đang tâm giết hại hàng loạt các trẻ em vô tội khi thấy các đạo sĩ không trở lại báo tin cho mình!

Điều đáng sợ là khi người ta sống trong bóng tối, tức là bị đam mê che lấp cả lý trí lẫn con tim. Tuy nhiên, điều đáng sợ không kém, nếu không muốn nói là đáng sợ hơn nữa, là lấy danh nghĩa “ánh sáng” để thực hiện điều tăm tối, thực hiện đam mê của mình! Những điều này có khi được thể hiện nơi các vị có trách nhiệm trong đất nước và có khi trong cả đời sống tôn giáo nữa! Mượn danh những điều cao cả để thực hiện những điều hèn hạ! Những thứ mượn danh ấy có khi không giết hại mạng sống, nhưng đã “giết hại” biết bao cuộc đời, bởi vì họ không còn được sống cho ra người, không được tôn trọng, không được sống cuộc đời của chính mình! Người ta vẫn cứ nói là mình vô tội (x. 1Ga 1,10) và tiếp tục sống trong sự gian dối-giết chóc ấy!

Hãy đi trong ánh sáng của lời Chúa Giêsu Kitô để người ta có thể sống hiệp thông với nhau thực sự!

LP. Giuse Nguyễn Trọng Sơn