Đi trốn - Thứ Năm tuần 2 Mùa Vọng, Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội, 08.12.2022

Đi trốn - Thứ Năm tuần 2 Mùa Vọng, Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội, 08.12.2022

Đi trốn - Thứ Năm tuần 2 Mùa Vọng, Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội, 08.12.2022

ĐI TRỐN !

St 3,9-15.20; Ep 1,3-6.11-12; Lc 1,26-38 

Thứ Năm tuần 2 Mùa Vọng, Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội, 08/12/2022

Chiều hôm ấy, Thiên Chúa lại đi dạo trong vườn, đến tìm Adam và Eva để trò chuyện, nhưng không thấy đâu! Họ đi trốn Thiên Chúa vì đã ăn trái cây Chúa cấm và đã nhận ra mình trần truồng! Con người đã đi trốn Thiên Chúa và đi trốn chính mình nữa!

Tại sao họ đi trốn Thiên Chúa? Bởi vì họ đã lầm to! Ma quỷ thuyết phục để họ lầm tưởng Thiên Chúa là mối đe doạ, là sự cản trở cho phẩm giá của họ, vì họ có thể làm thần linh ngang hàng với Thiên Chúa, nếu gạt Thiên Chúa qua một bên. Nhưng họ đã lầm! Chính khi gạt bỏ Thiên Chúa ra khỏi cuộc đời mình, họ mới nhận ra phẩm giá của mình không là gì cả qua biểu tượng của sự trần truồng! Trước đó, họ đã đi trốn Thiên Chúa khiến cho họ phải đi trốn Ngài lần thứ hai sau khi phạm tội!

Con người còn đi trốn chính mình nữa. Họ đi trốn chính mình khi không nhìn nhận sự thật về sự giới hạn, sự lệ thuộc của mình vào Thiên Chúa. Và sau khi phạm tội, họ lại đi trốn chính mình lần nữa khi đổ lỗi cho người khác hoặc cho ma quỷ!

Đi trốn Thiên Chúa và đi trốn chính mình lại trùng khớp với nhau, vì người ta đi trốn vận mệnh của mình. Con người được dựng nên từ Thiên Chúa và theo hình ảnh Thiên Chúa. Ngay từ khởi đầu, con người đã được chọn làm con cái Thiên Chúa nhờ Chúa Kitô. Vì thế, vận mệnh con người gắn liền với Thiên Chúa. Cho nên, khi đi trốn Thiên Chúa thì con người cũng đang đi trốn vận mệnh của chính mình, vùng vằng với vận mệnh ấy, và cuối cùng là huỷ hoại chính mình!

Đức Maria thì ngược lại. Mẹ đối diện với chương trình của Thiên Chúa và đối diện với trách nhiệm hết sức mới mẻ và đầy thách thức mà Thiên Chúa đề nghị cho mình. Mẹ hỏi thiên thần cho hiểu thấu và Mẹ đã đảm nhận. Mẹ đảm nhận trách nhiệm cao cả là làm mẹ Thiên Chúa trong ý thức mình là nữ tỳ của Chúa.

LP. Giuse Nguyễn Trọng Sơn