Đi tìm người mình yêu mến - Thứ Năm 21/12/2023

Đi tìm người mình yêu mến - Thứ Năm 21/12/2023

Đi tìm người mình yêu mến - Thứ Năm 21/12/2023

ĐI TÌM NGƯỜI MÌNH YÊU MẾN

Dc 2,8-14 ; Lc 1,39-45

Thứ Năm 21/12/2023

Ngày xưa, Giáo Hội xem ra không cổ vũ việc đọc sách Diễm Ca. Nhất là với văn hoá Việt Nam, trong nhà thờ mà nghe đọc Sách Thánh diễn tả một chàng trai và một cô gái yêu mến và chạy đi tìm nhau, thì xem ra nhố nhăng quá! Thế mà khi đặt bài sách Diễm Ca cạnh bài Tin Mừng Luca hôm nay thì lại thật tuyệt vời! Cuộc viếng thăm của hai bà mẹ ẩn phía dưới là cuộc viếng thăm của hai người con trong bụng mẹ. Nếu như sách Diễm Ca diễn tả hai người yêu nhau vui mừng khi gặp nhau, thì Tin Mừng lại cho thấy Hài Nhi Giêsu đến thăm hài nhi Gioan, và Gioan nhảy lên vui mừng trong lòng mẹ! Nơi cuộc viếng thăm này, Gioan khi gặp người mình yêu mến, đã vô cùng sung sướng! Điều này còn diễn ra sau này khi ông Gioan sống hết mình cho Đức Giêsu, Đấng mà ông dành trọn cuộc đời để chuẩn bị cho Ngài. “Người bạn của chú rể đứng đó nghe chàng, thì vui mừng hớn hở vì được nghe tiếng nói của chàng. Đó là niềm vui của thầy, niềm vui ấy bây giờ đã trọn vẹn.” (Ga 3,29). Đó là tâm tình của ông Gioan dành cho Đức Giêsu.

Tuy nhiên, “sự đời không êm xuôi”, như cách nói quen thuộc, ông Gioan nhận ra rằng cách thể hiện sứ vụ Messia của Đức Giêsu không như ông mong muốn. Tuy nhiên, ông đã sai người đi hỏi, ông đã hiểu, và ông vui lòng đi đến cái chết cho trọn sứ vụ của mình.

Đi tìm người mình yêu mến. Nhiều khi tưởng gặp rồi, nhưng lại thấy người khác không giống như mình nghĩ. Chúng ta được mời gọi tìm cách để hiểu người khác và đón nhận điều khác của họ. Với Chúa cũng thế thôi. Nhiều khi Thiên Chúa không như tôi muốn. Chẳng lẽ mỗi lần như thế lại bỏ đạo, lại bỏ nhà thờ! Phải luôn luôn đi tìm người mình yêu mến, có nghĩa là tìm cách hiểu người khác để đón nhận, yêu mến và sống cho họ. Nếu muốn người khác giống như mình muốn, thì tôi đi tìm chính tôi chứ có phải yêu mến người khác đâu! Hãy đón nhận khác biệt và cả giới hạn của người khác nữa, tôi sẽ lớn lên, trưởng thành, sẽ trở nên phong phú, sẽ được bổ túc!

LP. Giuse Nguyễn Trọng Sơn