Đi tìm Lời Chúa và Lời Chúa tìm kiếm con người - Thứ Tư Tuần I - Mùa Thường Niên

Đi tìm Lời Chúa và Lời Chúa tìm kiếm con người - Thứ Tư Tuần I - Mùa Thường Niên

Đi tìm Lời Chúa và Lời Chúa tìm kiếm con người - Thứ Tư Tuần I - Mùa Thường Niên

ĐI TÌM LỜI CHÚA VÀ LỜI CHÚA TÌM KIẾM CON NGƯỜI

1Sm 3,1-10.19-20; Mc 1,29-39

Thứ Tư Tuần I - Mùa Thường Niên

10/01/2024

Hình ảnh tiên tri Samuel được trình bày như con người của Lời Chúa, khi ông còn đang phục vụ trong đền thờ, khi ông thi hành sứ mạng tiên tri và là con người liều mạng khi làm theo lời Chúa để xức dầu phong vương cho cậu Đavít trong khi vua Saolê đang tại vị.

Với câu chuyện Đức Chúa gọi Samuel trong đền thờ, người ta nhìn thấy một con người đi tìm lời Chúa nói với mình. Cậu nghe tiếng gọi nhưng không biết tiếng ấy từ đâu và cũng không biết đó là tiếng gọi của Chúa. Cậu đã đi tìm, chạy đến với thầy cả Hêli là người có chức vụ chính thức. Nhưng đó không phải là tiếng của thầy. Lần thứ hai và thứ ba, cậu Samuel vẫn chạy đến với thầy cả Hêli, trong khi thầy không phải là người có đời sống gương mẫu, vì thầy đã không làm tròn nhiệm vụ răn dạy hai người con cũng làm tư tế mà có nếp sống phóng túng! Nhưng chính nơi vị thầy cả kém gương mẫu này, cậu Samuel nhận được lời khuyên hay để dò tìm tiếng Chúa gọi.

Nơi bài Tin Mừng thì người ta thấy Đức Giêsu Kitô là Ngôi Lời Thiên Chúa lại đi tìm kiếm con người để chữa lành. Chúa Giêsu đến chữa lành mẹ vợ của ông Phêrô và những bệnh nhân khác. Chúa Giêsu cũng bỏ nơi đó với ước muốn rao giảng lời Thiên Chúa ở những nơi khác nữa. Lời Thiên Chúa đi tìm kiếm con người.

Hãy trở thành con người đi tìm kiếm lời mời gọi của Chúa. Muốn vậy, người ta cần là con người có khát vọng muốn nghe, khiêm tốn đi tìm hỏi, ngay cả nơi những người mà nếp sống không mấy gương mẫu! Và cần sự can đảm để thực hiện những lời ấy nữa, thì lời Chúa mới tiếp tục đến với con người.

“Samuen lớn lên. Đức Chúa ở với ông và Người không để cho một lời nào của Người ra vô hiệu.” (1Sm 3,19).

LP. Giuse Nguyễn Trọng Sơn