Để Thiên Chúa trở thành tâm điểm của đời sống - Chúa Nhật I Mùa Chay A, 22/02/2026

Để Thiên Chúa trở thành tâm điểm của đời sống - Chúa Nhật I Mùa Chay A, 22/02/2026

Để Thiên Chúa trở thành tâm điểm của đời sống - Chúa Nhật I Mùa Chay A, 22/02/2026

Mùa Chay là thời gian ân sủng, một lời mời gọi dịu dàng nhưng mạnh mẽ: đặt lại Thiên Chúa vào trung tâm đời mình. Trong Sứ điệp Mùa Chay năm 2026, Đức Giáo Hoàng Lêô nhắc rằng Thiên Chúa “ân cần đầy từ mẫu, mời gọi chúng ta đặt mầu nhiệm Thiên Chúa vào lại tâm điểm của đời sống mình, để đức tin của chúng ta tìm lại được sức bật” (Sđ, 1).

Lời ấy chạm đến tôi. Bởi nhiều khi, Thiên Chúa vẫn ở đó trong đời sống tôi – nhưng không còn ở trung tâm. Tôi cầu nguyện, tham dự phụng vụ, làm việc tông đồ… nhưng tâm điểm có thể lại là công việc, thành quả, cảm xúc, hay chính cái tôi của mình. Tôi dễ để mình bị cuốn theo nhịp sống, lo toan, kế hoạch, và những mối bận tâm riêng. Thiên Chúa không bị loại bỏ, nhưng bị đẩy ra bên lề.

Mùa Chay mời tôi dừng lại và tự hỏi: điều gì thực sự chi phối các quyết định của tôi? Tôi sống để tìm kiếm vinh danh Chúa hay để khẳng định bản thân? Tôi hành động vì yêu mến Chúa hay vì sợ hãi, áp lực, thói quen?

Đặt Thiên Chúa vào tâm điểm không chỉ là thêm giờ cầu nguyện, nhưng là thay đổi trật tự bên trong. Khi Thiên Chúa là trung tâm, mọi sự khác tìm được vị trí đúng của nó. Công việc trở thành phục vụ. Thành công không còn là cứu cánh, mà là phương tiện. Thất bại không làm tôi sụp đổ, vì tôi không đặt căn tính mình trên kết quả.

Tôi cảm nhận Thiên Chúa “ân cần đầy từ mẫu”. Người không ép buộc tôi phải thay đổi trong một sớm một chiều. Người kiên nhẫn chờ tôi quay lại. Như một người mẹ, Người nhẹ nhàng nhắc tôi nhớ rằng nếu tôi đặt mình làm trung tâm, tôi sẽ mệt mỏi; nhưng nếu tôi để Chúa làm trung tâm, tôi sẽ được tự do.

Khi Thiên Chúa là tâm điểm, đức tin tìm lại được “sức bật”. Đức tin không còn là bổn phận khô khan, mà trở thành nguồn sống. Tôi cầu nguyện không chỉ để xin ơn, mà để kết hiệp. Tôi hy sinh không chỉ vì luật buộc, mà vì yêu. Tôi bước đi không chỉ vì phải đi, mà vì được dẫn dắt.

Mùa Chay này, tôi muốn thực hiện những bước nhỏ nhưng cụ thể: bắt đầu ngày mới bằng một lời dâng trọn ngày cho Chúa; dành thời gian thinh lặng để lắng nghe hơn là nói; khi đứng trước một quyết định, tự hỏi: “Điều này có làm đẹp lòng Chúa không?” Tôi muốn tập quy hướng mọi sự về Người – niềm vui, nỗi buồn, thành công, cả những giới hạn của mình.

Lạy Chúa, nhiều khi con đặt quá nhiều thứ vào trung tâm đời mình: danh dự, hiệu quả, hình ảnh, cảm xúc. Xin nhẹ nhàng dời con khỏi vị trí đó. Xin cho Chúa chiếm chỗ trung tâm, để đời con xoay quanh Chúa như trái đất xoay quanh mặt trời.

Xin cho mùa Chay này trở thành hành trình tái định tâm: đặt lại Chúa vào vị trí thuộc về Người. Khi Chúa là tâm điểm, mọi sự trong con sẽ tìm lại được trật tự, và đức tin của con sẽ tìm lại được sức sống.

Vào sa mạc với Chúa Giêsu để tra vấn lại xem đời kitô hữu và đời thánh hiến có thực sự lấy Chúa làm điểm quy chiếu không?

Những cú lừa” của ma quỷ, của gian dối “lộ mặt” khi cuộc sống không đong đầy lòng yêu mến. Không “tự vệ” trước Lời Chúa