Để người ta nhìn thấy ánh sáng của Chúa Kitô - Thứ Hai Tuần XXV - Mùa Thường Niên

Để người ta nhìn thấy ánh sáng của Chúa Kitô - Thứ Hai Tuần XXV - Mùa Thường Niên

Để người ta nhìn thấy ánh sáng của Chúa Kitô - Thứ Hai Tuần XXV - Mùa Thường Niên

ĐỂ NGƯỜI TA NHÌN THẤY ÁNH SÁNG CỦA CHÚA KITÔ 

Er 1,1-6; Lc 8,16-18 

Thứ Hai Tuần XXV - Mùa Thường Niên, 25/09/2023

Chúa Giêsu bảo đốt đèn thì đừng lấy hũ đậy lại, cũng đừng để dưới gầm giường, nhưng đặt trên đế, để mọi người trong nhà nhìn thấy ánh sáng. Những lời này trong mạch văn của Tin Mừng Luca được hiểu về Lời Chúa. Sau dụ ngôn người gieo giống nói về Lời Chúa (8,4-15) thì đến những lời về đèn (8,16-18). Ngay sau những lời này là lời xác định ai nghe Lời Thiên Chúa và mang ra thực hành thì thuộc về gia đình Thiên Chúa (8,19-21).

Khi nói ngọn đèn phải đặt ở đâu, Chúa Giêsu nói thêm: “Vậy hãy để ý tới cách thức anh em nghe” (Lc 8,18), có nghĩa là nghe Lời Chúa rồi bỏ qua, hoặc đón nhận vui vẻ trong giây lát, hoặc để cho những quan tâm khác lấn át, thì như úp hũ che đèn lại hoặc như để đèn dưới gần giường vậy! Ánh sáng ấy không sinh ích lợi, không sinh hoa trái gì.

Tôi thích thú khi nhìn thấy, khi nghe về những người sống Lời Chúa hết mình! Tôi cảm thấy bị thu hút bởi họ. Tôi nhìn thấy nơi họ những con người được cuốn hút bởi Chúa Kitô và thực sự cảm nhận cuộc đời họ được giải thoát, được phát triển cách mạnh mẽ khi sống Lời Chúa! Đó thực sự là ánh sáng thu hút mọi người, vì mọi người nhìn thấy nơi họ một con người hạnh phúc khi sống Lời Chúa.

Nhưng điều đó chưa hết. Tin Mừng thường nói về Chúa Kitô chính là ánh sáng. Đó mới là ánh sáng đích thực, là ánh sáng nguồn. Những người thực sự sống Lời Chúa còn đưa người ta về với Chúa Kitô, để họ được thu hút bởi Chúa Kitô, nhận ra rằng sống theo Lời Chúa Kitô thì con người mới được giải thoát, mới tìm thấy ánh sáng cho cuộc đời của mình.

Ngọn đèn của tôi đưa người khác đến với ánh sáng là Chúa Kitô. Ngài là ánh sáng cho trần gian. “Ở nơi Người là sự sống, và sự sống là ánh sáng cho nhân loại.” (Ga 1,4)

LP. Giuse Nguyễn Trọng Sơn