Để hiểu thập giá - Thứ Bảy Tuần XXV - Mùa Thường Niên

Để hiểu thập giá - Thứ Bảy Tuần XXV - Mùa Thường Niên

Để hiểu thập giá - Thứ Bảy Tuần XXV - Mùa Thường Niên

Để hiểu thập giá

Dcr 2,5-9.14-15a; Lc 9,43b-45

Thứ Bảy Tuần XXV - Mùa Thường Niên, 27/09/2025

Điều khó nhất cho Đức Giêsu trong sứ mạng là giải thích và làm cho mọi người nói chung, cách riêng là các môn đệ của Ngài, hiểu được và đón nhận con đường cứu độ của Đấng Cứu Thế được thực hiện bằng con đường thập giá. Đa số đều phản kháng. Các môn đệ còn phản kháng kịch liệt hơn, bởi vì con đường ấy ảnh hưởng trực tiếp đến lợi ích trần thế của họ, làm họ mất cơ hội đổi đời, để được “ngồi bên tả bên hữu trong vinh quang” của Đức Giêsu. Vì người ta khó chấp nhận như vậy, Đức Giêsu phải dùng nhiều cách thức khác nhau, như loan báo mầu nhiệm Vượt Qua nhiều lần, thực hiện cuộc hiển dung trên núi và thường xuyên nói với họ về hình ảnh Đấng Messia khiêm hạ và yêu thương chứ không phải là quyền lực trần thế, là tàn sát những người đối kháng.

Như vậy, ngoài khó khăn đón nhận do lợi ích trần thế, thì điều cần thay đổi sâu hơn nơi mọi người là hình ảnh về Đấng Messia. Thực ra, các tiên tri đã nói cách này cách khác trước đó về hình ảnh Đấng Messia mà sau này Đức Giêsu sẽ thực hiện, ví dụ như bốn bài ca về người tôi trung đau khổ của Đức Chúa nơi sứ điệp của tiên tri Isaia. Tuy nhiên, những hình ảnh ấy khiến dân Do Thái, và cách riêng là các môn đệ, không muốn đón nhận! Chỉ sau khi chính Đức Giêsu đi vào con đường ấy qua cái chết trên thập giá và sống lại, thì bấy giờ họ mới có thể đón nhận được. Tin Mừng Luca hôm nay loan báo cuộc thương khó ghi nhận: “Các ông không hiểu lời đó, vì đối với các ông, lời đó còn bí ẩn, đến nỗi các ông không nhận ra ý nghĩa.” (Lc 9,35). Và sau khi Đức Giêsu sống lại, Tin Mừng này cũng ghi nhận là Đức Giêsu vẫn phải giải thích nhiều cho họ trên đường Emmau và những lần khác.

Để hiểu và đón nhận con đường thập giá, cần chiêm ngắm Chúa Giêsu trong mầu nhiệm Vượt Qua, và chính bản thân phải đi vào đó, phải có trải nghiệm cá nhân thì mới dần dần hiểu và sẵn sàng đi vào đó. Điều này cần thực hiện cả đời, bởi vì con người vẫn cứ bị cám dỗ, bị lôi cuốn bởi những đam mê trần thế để đi tìm con đường khác.

Đức cha Lambert de la Motte viết: “Kitô hữu nào không chịu đau khổ thì chỉ có cái vỏ của lòng đạo đức”, và còn nữa: “Chúa Giêsu Kitô Chịu Đóng Đinh phải là đối tượng duy nhất của lòng trí tôi”.

Lm. Giuse Nguyễn Trọng Sơn