Đây là cửa trời - Thứ Hai Tuần XIV - Mùa Thường Niên

Đây là cửa trời - Thứ Hai Tuần XIV - Mùa Thường Niên

Đây là cửa trời - Thứ Hai Tuần XIV - Mùa Thường Niên

Đây là cửa trời

St 28,10-22a; Mt 9,18-26

Thứ Hai Tuần XIV - Mùa Thường Niên, 07/07/2025

Ông Giacóp đã phạm sai lầm khi giành lấy quyền trưởng nam và lời chúc phúc cho quyền ấy từ tay người anh cả là Êsau. Do bị người anh lùng bắt, ông phải bỏ quê mà trốn đi. Nay ông trở về muốn làm hoà với anh mình. Chính với thiện chí này mà ông đã gặp được Thiên Chúa ở nơi ông ngủ qua đêm trên đường trở về. Ở đó ông đã kêu lên: “Nơi này đáng sợ thay! Đây là nhà của Thiên Chúa, là cửa trời, chứ không phải là gì khác.” (St 28,17). Chỗ ấy được ông Giacóp gọi tên là Be-thel (בֵּית־אֵל), nghĩa là “nhà của Thiên Chúa”. Vì ‎ý nghĩa này mà có bản đọc là Bết En, bởi vì En (El) có nghĩa là Thiên Chúa.

Vậy thì người ta có thể gặp được Thiên Chúa ở bất cứ đâu nếu người ta có một tâm hồn mở ra, một tâm hồn muốn hoà giải với anh chị em mình. Với những người hay sống trong sự đối kháng với người khác, thì nơi đâu, nơi bất cứ việc gì, cũng đều có thể là chiến trường. Nơi thánh để người ta gặp gỡ Thiên Chúa là cuộc đời, là cuộc sống hàng ngày, nơi mọi cơ hội, mọi công việc. Người ý thức về nơi thánh của cuộc sống, người ta sẽ thấy đó chính là cửa trời, và cuộc sống thật đáng trân trọng.

Tin Mừng đưa chúng ta đến một điều gần gũi hơn là chính Đức Giêsu Kitô là nơi mà người ta có thể gặp gỡ Thiên Chúa qua một nhân vật sống động. Gia đình người thủ lãnh tin Đức Giêsu nên con họ được sống lại. Người phụ nữ bệnh lâu năm tin nên chạm đến Ngài và được khỏi bệnh. Trong khi đó cũng có những người chế nhạo và không tin Ngài!

Như vậy, Chúa Giêsu Kitô chính là Đấng mà người ta có thể gặp gỡ Thiên Chúa, như Chúa Giêsu đã nói với các môn đệ: “Ai thấy Thầy là thấy Chúa Cha” (Ga 14,9). Vậy hãy đến với bí tích Thánh Thể và với lời của Ngài như nơi chốn thần linh. Hãy để lời của Chúa Giêsu soi sáng mà suy nghĩ về cuộc sống, thì sẽ nhận ra Thiên Chúa đến gặp tôi ngay trong cuộc sống hàng ngày.

Lm. Giuse Nguyễn Trọng Sơn