Dấu lạ Giona nơi Đức Giêsu
Rm 1,1-7; Lc 11,29-32
Thứ Hai Tuần XXVIII - Mùa Thường Niên, 13/10/2025
Dân chúng thì hiếu kỳ, các vị lãnh đạo thì thách thức khi đòi Đức Giêsu làm một dấu lạ đến từ trời để họ tin. Nhưng Đức Giêsu không làm cho họ thoả mãn. Những phép lạ Ngài làm đều do động lòng trước đau khổ của người khác, và Ngài cũng thường xuyên tránh mặt để người ta không nhìn vai trò cứu thế của Ngài như người làm phép lạ đáp ứng nhu cầu thực tế của họ. Vai trò cứu thế của Ngài không cùng một “công năng như máy ATM bách hoá”.
Đức Giêsu chỉ hứa về một dấu lạ Giona mà chính Ngài sẽ thực hiện nơi bản thân mình. Sách Giona kể ông này được nhả ra sau 3 ngày đêm ở trong bụng cá. Đức Giêsu cũng loan báo về mầu nhiệm Vượt Qua mà Ngài sẽ thực hiện. Tuy nhiên, điều khác biệt là dân thành Ninivê nghe lời ông Giona và sám hối, còn những người nghe Đức Giêsu thì cứng lòng và thách thức. Tại sao vậy? Nếu Đức Giêsu đáp ứng những nhu cầu của dân chúng là trở thành một Đấng Cứu Thế cung cấp thức ăn cho họ được no nê, cho họ được giàu sang, được quyền lực thống trị trên các nước đã từng cai trị họ..., thì họ đón nhận Ngài ngay! Nhiều lần họ suy tôn Ngài làm vua sau khi được ăn bánh no nê đấy thôi. Các môn đệ Đức Giêsu cũng muốn nhóm họ phải trên tất cả và cấm những người khác nhờ danh Đức Giêsu mà thu hút nhiều người. Phần Đức Giêsu, Ngài đi con đường khác, Ngài bảo đi qua thập giá rồi mới đến sự sống. Dân chúng phản ứng trước con đường này và cả các môn đệ cũng ngăn cản Ngài!
Sung túc và quyền lực ở nơi con người xác phàm sẽ làm cho người ta trở nên hững hờ với người nghèo, người ta sẽ gây ra đổ vỡ khi tàn sát lẫn nhau! Đức Giêsu đi một con đường khác, con đường của cái chết nơi bản thân để có được sự sống mới và mang lại sự sống cho mọi người. Làm cho người ta trở nên con người mới, đó mới là phép lạ Giona mà Đức Giêsu Kitô thực hiện.
Nói đến sự chết không ai muốn đón nhận, nhưng đó là con đường mang lại sự sống cho bản thân và cho người chung quanh. Thử ngẫm về cuộc đời thì sẽ rõ. Khi người ta muốn chiếm hữu, muốn khẳng định bản thân, thì đưa đến giành giựt, xung đột và bản thân cũng bất an. Còn khi biết vượt qua con người cũ, con người của xác phàm để sống cho tha nhân, thì bản thân và người chung quanh đều cảm nhận niềm vui! Nhưng... sao người ta cứ đi theo những đam mê trước mắt và nhất thời nhỉ?!
Lm. Giuse Nguyễn Trọng Sơn