Đạo đức theo lề luật và Đạo đức theo Thánh Thần - Thứ Hai Tuần XXX - Mùa Thường Niên

Đạo đức theo lề luật và Đạo đức theo Thánh Thần - Thứ Hai Tuần XXX - Mùa Thường Niên

Đạo đức theo lề luật và Đạo đức theo Thánh Thần - Thứ Hai Tuần XXX - Mùa Thường Niên

ĐẠO ĐỨC THEO LỀ LUẬT VÀ ĐẠO ĐỨC THEO THÁNH THẦN 

Rm 8,12-17; Lc 13,10-17 

Thứ Hai Tuần XXX - Mùa Thường Niên, 30/10/2023

Viên trưởng hội đường “tức tối” (Lc 13,14) khi Đức Giêsu chữa cho một phụ nữ bị còng lưng đã 18 năm trời! Trong tư cách trưởng hội đồng, như là người nắm giữ kỷ cương của cộng đoàn, ông cảm thấy bị xúc phạm chăng? Bản văn Luca vừa kể tình trạng đáng thương của người phụ nữ và Đức Giêsu giải thoát họ khỏi tình trạng ấy khiến bà vui mừng tạ ơn Thiên Chúa. Người đọc Tin Mừng cảm nhận một niềm hân hoan cùng với bà, nhưng ngay lập tức, Luca cho thấy thái độ tức tối của viên trưởng hội đường! Ông này không cảm nhận được hạnh phúc lớn lao của người phụ nữ bệnh tật suốt 18 năm qua nay được giải thoát! Với ông chỉ có luật! Với người Do Thái, giữ Lề Luật kỹ lưỡng là biểu hiện của lòng đạo đức. Lối đạo đức này làm cho tín hữu trở nên nô lệ không chỉ là với Thiên Chúa mà còn là nô lệ với luật lệ nữa!

Thánh Phaolô nói rằng ai sống theo Thánh Thần thì là con cái Thiên Chúa (x. Rm 8,14). Điều này khiến kitô hữu không còn là nô lệ, không sợ hãi nữa, bởi vì không những trở thành con cái Thiên Chúa, họ còn được hứa đồng thừa tự với Đức Giêsu Kitô.

Lối sống đạo đức nô lệ luật lệ làm sợ hãi đồng thời, oái oăm thay, họ lại trở thành người gây ra sợ hãi cho người khác, bởi vì họ trở nên gắt gao, xét nét, lên án người khác! Còn lối sống đạo đức theo Thánh Thần thì sống trong ân ban từ Thiên Chúa, họ sống tâm tình tri ân, sống trong tình con cái của Thiên Chúa, và điều này cũng làm họ trở nên nhân ái, kiên nhẫn với anh chị em. Vậy, hãy nhìn lại xem tôi thuộc loại đạo đức nào? Đạo đức của Cựu Ước hay của Tân Ước? Sẽ thật là tệ và thật đáng tiếc nếu là kitô hữu của thời Tân Ước mà lại sống thái độ của tín hữu thời Cựu Ước!

LP. Giuse Nguyễn Trọng Sơn