Đấng Messia yếu hèn thế !
Is 42,1-7; Ga 12,1-11
Thứ Hai Tuần Thánh, 30/03/2026
“Người sẽ không kêu to, không nói lớn,
không để ai nghe tiếng giữa phố phường.
Cây lau bị giập, người không đành bẻ gẫy,
tim đèn leo lét, cũng chẳng nỡ tắt đi.” (Is 42,2-3)
Đấng Messia đến cứu thoát dân Do Thái mà sao hèn yếu thế! Vậy thì cứu được ai?! Đó cũng là suy nghĩ của con người, và ngay cả nhiều kitô hữu nữa. Chúng ta đang ở trong một thế giới mà những nước mạnh nghĩ rằng họ sẽ ổn định thế giới, sẽ mang lại hoà bình cho mọi nước bằng sức mạnh trên nhiều phương diện khác nhau! Nhưng điều mà con người hôm nay đang chứng kiến là chiến tranh ngày càng gia tăng, người ta đang tàn sát lẫn nhau!
Trích đoạn ở trên thuộc về bài ca thứ nhất về Người Tôi Trung của Đức Chúa. Cả bốn bài ca về Người Tôi Trung đều mô tả Đấng Messia mang dáng vẻ yếu đuối như vậy! Chúng chỉ được hình thành trong thời dân Do Thái bị đi đày Babilon vào thế kỷ 6 tCN. Chỉ trong hoàn cảnh như thế, họ mới “đành chịu”, vì không còn hy vọng gì vào sự phục hồi của họ, mà chỉ trông chờ vào Thiên Chúa, vì Người Tôi Trung ấy là người của Đức Chúa!
Nhưng chính trong hoàn cảnh ấy của dân, Thiên Chúa tỏ lộ cho thấy cách thức cứu độ của Ngài, mà sau này Đức Giêsu sẽ thực hiện như vậy. Sức mạnh của Thiên Chúa mà Đức Giêsu muốn bày tỏ là làm chủ chính mình khi hạ mình xuống, không để cho tham vọng thống trị. Sức mạnh của Thiên Chúa được bày tỏ là lòng thương xót lớn lao của Thiên Chúa. Đó là một Thiên Chúa bước đi cùng phận người, bước đi cùng những người hèn kém và đau khổ. Ngài thực hiện công lý không bằng cách đạp đổ, trừng trị những người quyền thế, nhưng bằng cách trở nên người nghèo, bằng cách gần gũi với những tội nhân. Ngài làm cho họ tin tưởng vào tình thương Thiên Chúa và đứng lên, thay đổi cuộc đời như ông Lêvi thu thuế, như người phụ nữ ngoại tình. Lòng thương xót của Thiên Chúa đón nhận người bị loại trừ như ông Giakêô, đến nhà ông và làm cho ông muốn sửa đổi những bất công mình đã làm ra và trở thành người san sẻ cho người thiếu thốn...! Một Thiên Chúa yếu mềm bày tỏ sức mạnh bằng lòng thương xót làm cho những cuộc đời được thay đổi và thay đổi tận căn, làm cho họ trở về với Thiên Chúa và với nhau.
Lm. Giuse Nguyễn Trọng Sơn