Đảm nhận trách nhiệm về cuộc đời mình - Thứ Bảy Tuần XXI - Mùa Thường Niên

Đảm nhận trách nhiệm về cuộc đời mình - Thứ Bảy Tuần XXI - Mùa Thường Niên

Đảm nhận trách nhiệm về cuộc đời mình - Thứ Bảy Tuần XXI - Mùa Thường Niên

Đảm nhận trách nhiệm về cuộc đời mình

1Cr 1,26-31; Mt 25,14-30

Thứ Bảy Tuần XXI - Mùa Thường Niên

31/08/2024

 

Trong câu chuyện ông chủ giao cho các đầy tớ những yến vàng, người ta dễ có cảm giác mủi lòng trước anh chàng được giao chỉ có một yến, vì dường như anh không được tin tưởng lắm, chỉ được giao cho một yến vàng ít ỏi! Nhưng không phải thế. Một yến vàng thời bấy giờ tương đương với 6.000 ngày công. Đó là một số vốn lớn! Và nếu với số vàng ấy, anh chỉ cần ký gửi kiếm lời thì cũng được một số không nhỏ.

Ông chủ nói anh là người tồi tệ và biếng nhác (x. Mt 25,26). Anh không muốn làm việc, không dám đảm nhận những cơ hội của cuộc sống, và anh đổ lỗi là tại ông chủ hà khắc. Nhưng ông chủ chỉ cho anh thấy: chỉ cần ký gửi tiền thôi thì đã có lời rồi, thế mà anh đã không làm.

Cuộc đời mỗi người có những món quà được Thiên Chúa trao ban, và là những món quà không nhỏ đâu. Cần dám đảm nhận lấy những cơ hội trong cuộc sống, dám dấn thân, dám liều lĩnh nữa, thì cuộc đời mới có nhiều hoa trái. Đó sẽ là một cuộc đời đầy thú vị. Niềm vui, sự thú vị không phải ở chỗ nhàn hạ, chỉ biết hưởng thụ điều có sẵn, nhưng ở chỗ dấn thân mang lại ích lợi cho nhiều người, ở chỗ thắng vượt được chính mình, ở chỗ tìm kiếm những con đường mới để đi tới trước, vượt qua những khó khăn.

Một con người dám đảm nhận cuộc sống, đảm nhận những thách thức thì không đổ lỗi cho hoàn cảnh, không đổ lỗi cho người khác. Dám đảm nhận trách nhiệm về cuộc đời mình, đó là người mà Thiên Chúa, Giáo Hội, gia đình và cộng đoàn cần có.

Lm. Giuse Nguyễn Trọng Sơn