Cưu mang và sinh hạ Lời Chúa - Thứ Bảy Tuần XXVII - Mùa Thường Niên

Cưu mang và sinh hạ Lời Chúa - Thứ Bảy Tuần XXVII - Mùa Thường Niên

Cưu mang và sinh hạ Lời Chúa - Thứ Bảy Tuần XXVII - Mùa Thường Niên

Cưu mang và sinh hạ Lời Chúa

Ge 4,12-21; Lc 11,27-28

Thứ Bảy Tuần XXVII - Mùa Thường Niên, 11/10/2025

Thánh Gioan 23

Tin Mừng Luca có hai lời mang ‎‎ý nghĩa gần nhau và cả hai đều là cơ hội có liên quan đến Đức Maria. Ở chương 8, khi nghe nói có mẹ đến thăm, Đức Giêsu nói: “Mẹ tôi và anh em tôi, chính là những ai nghe lời Thiên Chúa và đem ra thực hành” (Lc 8,21). Còn trong bài Tin Mừng hôm nay ở chương 11, khi có người phụ nữ ca tụng hạnh phúc của người mẹ đã sinh ra Đức Giêsu, Ngài đáp: “Đúng hơn phải nói rằng: Phúc thay kẻ lắng nghe và tuân giữ lời Thiên Chúa” (Lc 11,28). Nội dung của cả hai đều nói đến việc lắng nghe và thực hành Lời Chúa.

Tuy nhiên, đoạn văn của chương 11 hôm nay lại có sắc thái khác. Lời của người phụ nữ dịch sát bản văn là: “Phúc thay lòng mẹ đã cưu mang Thầy và vú mẹ đã cho Thầy bú” (Lc 11,27). Trong tâm trạng của phụ nữ, người kia diễn tả ý nghĩa người mẹ gắn chặt với con của mình, vì người mẹ cưu mang con trong lòng, mọi thứ máu huyết, các dưỡng chất, niềm vui hay nỗi buồn..., tất tần tật đều được chia sẻ giữa hai mẹ con. Nói chung là hai sự sống như một, trở nên một. Rồi khi sinh con ra, thân phận của con cũng gắn liền cách mật thiết với người mẹ. Tuy là hai người, nhưng là hai cuộc đời không thể tách ra được vì có chung một thân phận!

Từ những nét đặc thù ấy của bối cảnh, Đức Giêsu nói đến “việc cưu mang và sinh hạ lời Chúa”. Hơn bất cứ ai, Đức Maria có kinh nghiệm về cả hai điều này. Đức Maria cưu mang và sinh hạ Ngôi Lời, tức là Lời của Thiên Chúa trở thành ngôi vị. Đồng thời, thân phận của Mẹ cũng gắn liền với Đấng làm người này, hoàn toàn nên một.

Từ ý nghĩa đó, các tín hữu của Chúa Kitô cũng được mời gọi trở nên như vậy. Lời Chúa không thể nghe tai này rồi lại ra tai kia và không có ảnh hưởng gì trong cuộc sống của tín hữu! Cần thực sự cưu mang lấy lời của Chúa, đau đớn vì “bị lời Chúa đạp” trong lòng -như thai nhi đã lớn trong lòng mẹ- mỗi khi phải chiến đấu và phải hy sinh để chọn sống theo lời Chúa hơn là chọn lợi ích trần gian, chọn sống theo cảm xúc của mình. Phải thực sự cưu mang như vậy thì lời Chúa mới sinh ra trong đời sống được.

Đức Thánh Cha Gioan 23 chọn châm ngôn: “Vâng phục và bình an” (Oboedientia et Pax). Chính khi vâng theo lời Chúa, ngài tìm được bình an sâu xa.

Lm. Giuse Nguyễn Trọng Sơn