Cuộc đời: Sẽ kết thúc hay sẽ mở ra - Thứ Bảy Tuần XXXIII - Thường Niên

Cuộc đời: Sẽ kết thúc hay sẽ mở ra - Thứ Bảy Tuần XXXIII - Thường Niên

Cuộc đời: Sẽ kết thúc hay sẽ mở ra -  Thứ Bảy Tuần XXXIII - Thường Niên

CUỘC ĐỜI: SẼ KẾT THÚC HAY SẼ MỞ RA 

1Mcb 6,1-13; Lc 20,27-40 

Thứ Bảy Tuần XXXIII - Thường Niên, 25/11/2023

Đại đế Alexandre nước Hy Lạp đã từng có một cuộc đời lừng lẫy, đã chiếm lấy một vùng đất bao la của rất nhiều nước Phương Đông, nhưng ông kết thúc cuộc đời vào tuổi rất trẻ ngoài 30. Trên giường bệnh, ông phải chia đế quốc ấy cho các tướng lãnh. Dòng dõi của gia đình Antiôkhô được kể trong bài đọc 1 hôm nay là những người được phân chia lãnh thổ ấy. Ông này cũng lại kết thúc cuộc đời trong đau buồn của thất bại, của tham vọng và của sự bất lực trước cái chết!

Những ngày cuối năm phụng vụ và trong tháng 11 nhớ đến những người đã qua đời, chúng ta được nghe câu chuyện trên để suy nghĩ về cuộc đời. Những người theo phái Sađucêô thì cho rằng cuộc đời sẽ kết thúc với cái chết, nên họ tra vấn Đức Giêsu bằng câu chuyện tự đặt ra về 7 anh em lần lượt lấy chung một phụ nữ. Vậy thì nếu có đời sống sau cái chết, thì người phụ nữ này sẽ là vợ của ai? Họ tạo ra câu chuyện ấy muốn cho thấy tin có sự sống sau cái chết là phi lý và nực cười! Thế nhưng Đức Giêsu cho thấy họ đang dùng kinh nghiệm đời này để suy nghĩ về đời sau. Cuộc sống mai sau không phải như thế! Tương quan gia đình là điều đáng quý, nhưng không chỉ có thế, nơi đời sống mai sau, người ta bước vào một tương quan mới với mọi người, nhất là với Thiên Chúa. Trong những tương quan mới ấy, người ta không còn giành giựt, loại trừ nhau vì tham vọng, nhưng bước vào một tương quan mới mở ra với mọi người.

Sau cái chết, đời người không kết thúc, nhưng bước tiếp vào một đời sống mới với những tương quan mới. Vậy hãy sống thế nào để sau đó không đau khổ vì những hạn hẹp ích kỷ của mình, nhưng bước vào gia đình Thiên Chúa, nơi mọi người có Thiên Chúa là Cha và mọi người là anh chị em với nhau.

LP. Giuse Nguyễn Trọng Sơn