Công trình Thần Linh và mưu lược thế gian
Cv 5,34-42; Ga 6,1-15
Thứ Sáu Tuần II - Mùa Phục Sinh, 17/04/2026
Ông Gamalien là vị Pharisêô bậc thầy được các vị lãnh đạo Do Thái kính nể. Tuy nhiên, thái độ mà sách Công Vụ gọi là sự tán thành mà các vị lãnh đạo dành cho ý kiến của ông này cho thấy giữa họ có sự khác biệt rất lớn. Ông Gamalien bậc thầy này nhìn từ cái nhìn tâm linh: xin quý vị đừng đụng vào những môn đệ của ông Giêsu, bởi vì nếu đó là công trình của Thiên Chúa, thì các ông phạm vào tội chống lại Thiên Chúa. Nhưng khi nghe như vậy, cách hành động của các vị lãnh đạo kia cho thấy họ còn ở lại trong thái độ trần thế, dừng lại ở mưu lược trần tục. Họ vẫn đánh đập, đe doạ các môn đệ của Đức Giêsu và cấm các ông này không được nói về Danh Đức Giêsu. Nếu nói theo cái nhìn của ông Gamalien, họ vẫn có thể ở vào tình trạng chống lại Thiên Chúa!
Khi Đức Giêsu đặt vấn nạn cho ông Philipphê làm sao có bánh cho số đông dân chúng ăn, ông tính toán ngay theo sự hiểu biết của con người là cần 200 quan tiền, ông đi tìm người bạn Anrê giúp tìm xem ai có mang bánh để gom góp lại nhằm giải quyết vấn đề. Nhưng rồi họ chịu thua! Đã từng có những người giải thích phép lạ bánh hoá nhiều này bằng cái nhìn nhân loại, đó là mọi người được huy động gom góp bánh lại và chia sẻ cho nhau. Những chiều kích nhân loại và mang tính xã hội ấy đều tốt và đều cần. Tuy nhiên, cái nhìn của Tin Mừng lại đến từ một phía khác.
Chỉ nơi Tin Mừng Gioan ghi rằng sau khi đặt ra cho ông Philipphê tình huống cần tìm giải pháp, thì tác giả ghi thêm: “Người nói thế là để thử ông, chứ Người đã biết mình sắp làm gì rồi.” (Ga 6,6). Đức Giêsu có cách làm của Ngài. Các Tin Mừng Nhất Lãm đều ghi rằng ngay từ ban đầu, các tông đồ đã để nghị Đức Giêsu giải tán để dân chúng đi vào làng mua bánh. Đức Giêsu cũng nói các ông hãy đi tìm xem có ai mang bánh theo không. Những giải pháp do từ khôn ngoan con người là điều tốt và cần, nhưng Đức Giêsu không dừng lại ở đó. Còn có cách làm của Thiên Chúa nữa.
Ngay trong Giáo Hội, trong các gia đình Công Giáo, trong các cộng đoàn đức tin, người ta vẫn thường vận dụng sự khôn ngoan nhân loại do Thiên Chúa ban, tuy nhiên, không ít lần, người ta chỉ dừng lại ở giải pháp nhân loại, và vì thế, có thể họ còn chọn những mưu lược thế gian nữa! Nhưng như thế thì lại đưa đến những tình trạng tồi tệ hơn sau đó!
Cần đứng từ góc nhìn của Thiên Chúa để biết nhìn và biết chọn lựa giải pháp mang tính thần linh, mang tính Tin Mừng, thì mới đưa đến hoa trái đích thực, tốt lành, chứ không phải là những hoa quả lớn, đẹp mà đầy “hoá chất độc hại”!!!
Lm. Giuse Nguyễn Trọng Sơn