Cộng đồng đức tin, cộng đồng sự sống - Chúa Nhật Tuần V Mùa Chay

Cộng đồng đức tin, cộng đồng sự sống - Chúa Nhật Tuần V Mùa Chay

Cộng đồng đức tin, cộng đồng sự sống - Chúa Nhật Tuần V Mùa Chay

CỘNG ĐỒNG ĐỨC TIN, CỘNG ĐỒNG SỰ SỐNG 

Ed 37,12-14; Rm 8,8-11; Ga 11,1-45 

Chúa Nhật Tuần V Mùa Chay, 26/03/2023

Tiếp tục ý hướng sống Mùa Chay theo tinh thần hiệp hành mà Đức Thánh Cha Phanxicô đề nghị, hôm nay chúng ta cùng suy nghĩ về một cộng đoàn cùng bước đi với nhau trong đức tin thì cộng đoàn đó là một cộng đoàn sự sống và chia sẻ sự sống cho người chung quanh.

Bài đọc 1 nằm trong thị kiến về những bộ xương khô. Đó chính là hình ảnh dân Do Thái thời lưu đày. Thế lực của Nabucôđônôxô, hoàng đế Babilon, đang hùng mạnh quá, dân Do Thái không tin vào lời loan báo của tiên tri Êdêkien về sự phục hồi của dân tộc được: “Xương cốt chúng tôi đã khô, hy vọng của chúng tôi đã tiêu tan, chúng tôi đã rồi đời!” (Ed 37,11). Vị tiên tri kể về thị kiến những bộ xương khô được hồi sinh, cho thấy với quyền năng Thiên Chúa thì những bộ xương ấy sẽ có sự sống. Hãy tin vào Thiên Chúa!

Tin Mừng cho thấy niềm tin vào Chúa Giêsu sẽ mang lại sự sống, bởi vì chính Ngài là sự sống: “Chính Thầy là sự sống lại và là sự sống. Ai tin vào Thầy, thì dù đã chết, cũng sẽ được sống. Ai sống và tin vào Thầy, sẽ không bao giờ phải chết.” (Ga 11,25-26). Chúa Giêsu làm cho ông Ladarô sống lại vì nơi đó có những người tin Ngài là Martha và Maria, có những người có thể tin vào Ngài. “Lạy Cha, con cảm tạ Cha, vì Cha đã nhậm lời con. Phần con, con biết Cha hằng nhậm lời con, nhưng vì dân chúng đứng quanh đây, nên con đã nói để họ tin là Cha đã sai con.” (Ga 11,41-42).

Chính trong cộng đoàn những người tin vào Chúa Giêsu Kitô mà Thánh Thần của Đấng phục sinh sẽ làm hồi sinh cộng đoàn ấy. Thánh Phaolô nói cộng đoàn xác thịt là cộng đoàn sống theo đam mê, nhất là cậy dựa vào công trạng đạo đức của mình do tuân giữ Lề Luật. Đó là cộng đoàn sự chết. Cộng đoàn sự sống là cộng đoàn để cho Thánh Thần của Chúa Kitô hướng dẫn, thúc đẩy.

Để là một cộng đoàn sự sống, mỗi thành viên trong gia đình, trong cộng đoàn đời tu, cần nhìn lại và loại bỏ những lời nói, thái độ, hành vi mang tính xác thịt, ẩn chứa lòng tự phụ về sự tốt lành của mình, vì những điều đó làm cho cộng đoàn như bộ xương khô; đồng thời cần tập biết lắng nghe thúc đẩy của Thánh Thần trong tâm hồn và dám bước theo Ngài.

LP. Giuse Nguyễn Trọng Sơn