Cộng đoàn xác thịt và Cộng đoàn quảng đại - Thứ Hai Tuần V Mùa Chay

Cộng đoàn xác thịt và Cộng đoàn quảng đại - Thứ Hai Tuần V Mùa Chay

Cộng đoàn xác thịt và Cộng đoàn quảng đại - Thứ Hai Tuần V Mùa Chay

CỘNG ĐOÀN XÁC THỊT và CỘNG ĐOÀN QUẢNG ĐẠI 

Đn 13,1-9.15-17.19-30.33-62; Ga 8,1-11 

Thứ Hai Tuần V Mùa Chay, 27/03/2023

Câu chuyện bà Suzanna bị hàm oan bởi hai vị kỳ lão cho thấy đam mê làm khuynh đảo đời sống cộng đoàn đức tin, biến cộng đoàn ấy thành cộng đoàn mang tính xác thịt. Đám đông thì nhẹ dạ để cho những vị kia lèo lái khiến cho suýt nữa thì giết oan một mạng người. Và điều tương tự cũng xảy ra với chuyện người đàn bà bị tố cáo ngoại tình. Thật ra những người tố cáo không bận tâm đến người phụ nữ kia, nhưng họ chỉ lấy cớ đó để kết tội Chúa Giêsu: nếu Chúa Giêsu ứng xử khác với họ, Ngài sẽ bị kết án là phá Luật Môsê! Mà chẳng phải họ yêu quý gì Luật Môsê trong vụ này, mà chỉ là lòng ghen ghét, rắp tâm làm hại Chúa Giêsu, muốn loại trừ Ngài mà thôi. Họ muốn loại trừ một người công chính vì lời giảng dạy và lối sống của Ngài khiến họ có cảm tưởng những điều không tốt của họ bị tố cáo. Một lần nữa, chúng ta lại thấy đám đông nhẹ dạ hùa theo một số người bị đam mê chi phối!

Khi những đam mê chi phối suy nghĩ và lối sống, thì người ta có nguy cơ biến cộng đoàn đức tin thành cộng đoàn của xác thịt, với những ghen tị, ghét bỏ, nóng giận, ham hố... Chúa Giêsu kiến tạo cuộc sống bằng một con đường khác, con đường của lòng nhân ái, bao dung, kiên nhẫn. “Tôi không lên án chị đâu! Thôi chị cứ về đi, và từ nay đừng phạm tội nữa!” (Ga 8,11). “Chị về đi”, trả người ta về lại với cuộc sống của họ, không trở thành đối tượng của những tố cáo. Lòng quảng đại, lòng bao dung sẽ thay đổi cuộc sống của họ.

Khi Chúa Giêsu nói: “Ai trong các ông sạch tội, thì cứ việc lấy đá mà ném trước đi.” (Ga 8,7), thì mọi người lần lượt rút lui, bắt đầu từ những người cao tuổi (x. Ga 8,8). Đây không phải là vấn đề tuổi tác, nhưng ý nghĩa của nó là những người tưởng mình dày dạn trong việc giữ Lề Luật, những người được coi là khôn ngoan hay tự coi mình là khôn ngoan, thật ra đều là những người tự phụ, tưởng mình hoàn hảo và thấy người khác chả ra làm sao cả, nên thường tố cáo, lên án người khác. Lý ra, người cao tuổi phải là người cảm nhận sâu sắc về những yếu đuối của mình và mình vẫn hằng đón nhận được lòng bao dung của Chúa và của người chung quanh, để trở nên nhân ái và kiên nhẫn hơn với những người có giới hạn, đó mới thực sự là người cao tuổi. Đam mê cá nhân làm thiệt hại cho đời sống của cộng đoàn đức tin, biến nó thành cộng đoàn xác thịt. Chỉ có lòng quảng đại, lòng bao dung mới làm cho nó trở thành cộng đoàn của Chúa Kitô.

LP. Giuse Nguyễn Trọng Sơn