Cộng đoàn những người tin vào Chúa Giêsu
Cv 19,1-8; Ga 16,29-33
Thứ Hai Tuần VII - Mùa Phục Sinh, 02/06/2025
Tin vào Chúa Giêsu Kitô là một hành vi và là một hành trình. Do đó, tin vào Chúa Kitô không chỉ đơn giản với cử hành bí tích Thánh Tẩy một lần thay cho tất cả và là chuyện thuộc về quá khứ, mà với nhiều người, thì đó là lúc họ được ẵm đến bên giếng Rửa Tội không để lại một ký ức nào trong cuộc đời họ sau đó! Bí tích Thánh Tẩy đã được thực hiện cách đầy đủ cho người tin và trong sự liên đới đức tin giữa trẻ nhỏ với những người liên hệ. Tuy nhiên, việc cử hành ngày ấy chưa hoàn tất, mà còn cần tiếp tục để niềm tin vào Chúa Kitô lớn lên từng ngày trong suốt cuộc đời của kitô hữu chịu phép Thánh Tẩy cùng nhịp bước với các kitô hữu có liên hệ.
Các môn đệ phải qua một hành trình dài mới đi đến được xác tín vào Đức Giêsu: “Giờ đây, ...chúng con tin Thầy từ Thiên Chúa mà đến.” (Ga 16,30). Nhưng cũng chưa xong đâu! Sau khi Đức Giêsu hỏi lại: “Bây giờ anh em tin à?” (Ga 16,31), thì Ngài báo cho họ về những gian nan khốn khó, những bắt bớ đi theo sau đó. Niềm tin vào Ngài vẫn còn cần phải lớn lên: “Trong thế gian, anh em sẽ phải gian nan khốn khó. Nhưng can đảm lên! Thầy đã thắng thế gian.” (Ga 16,33).
Niềm tin của cá nhân kitô hữu cần phải lớn lên cùng với cộng đoàn những người tin. Niềm tin của ông Apôlô được khai sáng theo hướng đón nhận Đức Giêsu Kitô nhờ hai vợ chồng Priskila và Aquila (x. Cv 18,26). Cộng đoàn tín hữu ở Êphêsô cần được khai sáng và đón nhận Phép Rửa nhân danh Đức Giêsu Kitô để có thể đón nhận Thánh Thần (bài đọc 1). Đức tin của cộng đoàn kitô hữu lớn lên từng ngày và cùng với nhau, với điều kiện là họ luôn mở ra với hướng dẫn của Thánh Thần, biết lắng nghe nhau và bước đi cùng nhau trong hành trình nhiều gian nan của cuộc đời trần thế.
Lm. Giuse Nguyễn Trọng Sơn