Cộng Đoàn Bác Ái Phú Dòng - Lược sử

Cộng Đoàn Bác Ái Phú Dòng - Lược sử

Cộng Đoàn Bác Ái Phú Dòng - Lược sử

Cộng Đoàn Bác Ái Phú Dòng 

Lời Dẫn

Cây có cội, nước có nguồn.

Con người có tổ có tông, có bà có ông.

Có bậc tiền bối dày công vun trồng.

Đọc lại lịch sử là cách thế chúng ta trở về nguồn, sống lại tâm tình tạ ơn. Tạ ơn Thiên Chúa đã chuẩn bị và nuôi dưỡng chúng ta bằng tình yêu và ân sủng. Tạ ơn các bậc tiền bối đã dày công vun đắp cội nguồn để chúng ta có được tinh hoa của ân sủng.

Khi đối chiếu với những tổ chức, những công trình được thành lập thì quả thực Foyer de Charité Phú Dòng được thành lập hoàn toàn không do ý muốn của con người nhưng là do ý muốn  đời đời của Thiên Chúa. Thiên Chúa đã dùng những cách thế kỳ diệu mà sức tự nhiên của con người không thể hiểu. Tại sao chúng tôi dám nói như thế với anh chị em?  Vì đó là điều chúng tôi xác tín. Điều này được chính Đấng Sáng Lập Công Trình là Marthe Robin đã nói với Đức cha Đa Minh Nguyễn Văn Lãng khi ngài còn là một linh mục. Ân sủng này hôm nay chúng tôi đang được nuôi dưỡng cách nhưng không từ chính Thiên Chúa và Giáo Hội.

Xin quý vị hãy đến khám phá nguồn suối ân sủng này để cùng chúng tôi tạ ơn Thiên Chúa. 

LP. Antôn Trần Văn Bài

Lược sử Foyer Phú Dòng

1. Thiên Chúa hé mở ý muốn thành lập Foyer de Charité tại Xuân Lộc

Tình thương Chúa đời đời con ca tụng”.  Sự hiện diện  của Foyer de Charité tại Xuân Lộc hoàn toàn do ý định ngàn đời của Thiên Chúa, điều này được Chúa Giêsu tỏ cho Chị Marthe Robin từ rất sớm, có thể nói trước khi Foyer de Charité có mặt tại Việt Nam.

2. Foyer de Charité là gì?

Là một hiệp hội giáo dân sống đời thánh hiến, trực thuộc Giáo Hoàng với tầm mức quốc tế.

Đặc sủng là sống hiệp nhất hai chức tư tế trong tinh thần huynh đệ với nhau và sống tình con thảo chung quanh một linh mục mệnh danh là Linh Phụ.

Được trao sứ vụ truyền giáo trong lòng Giáo Hội là mở các tuần tĩnh tâm căn bản, đó là nòng cốt và nét đặc trưng trong sứ vụ của ơn gọi Foyer de Charité .

3. Uống nước nhớ nguồn

Điều kỳ diệu Thiên Chúa đã làm:

Những ơn gọi đầu tiên của Foyer de Charité Di Linh trước kia nay trở thành những ơn gọi đầu tiên của Foyer de Charité Phú Dòng ngày nay.  

4. Thời Tiềm Ẩn

Lửa thử vàng, gian nan thử đức.

Thiên Chúa đã tinh luyện các thành viên tiên khởi có thể nói như những Kitô  Hữu đầu tiên. Các thành viên được nếm trải từ gian khổ này đến gian khổ khác…

5. Thời kỳ Thai Nghén

ĐỨC TIN, ĐỨC CẬY sinh ra lòng kiên nhẫn, lửa hy vọng dần thắp lên trong Tình Yêu của Thiên Chúa

6. Thời kỳ Khai Sinh

Các thành viên nhận ra ý định và sự quan phòng của Thiên Chúa.

Họ mau măn thi hành những gì  Chúa Thánh Thân hướng dẫn qua cầu nguyện cách tiệm tiến.

7. Chính thức thành lập Foyer de Charité Phú Dòng 

Nỗi đau sẽ hết, nước mắt sẽ ngừng và cánh cửa ân sủng sẽ mở ra, hãy kiên nhẫn, tin tưởng nơi Thiên Chúa cùng tạ ơn Người.

Giờ đã đến,  hôm nay Thiên  Chúa thực hiện Ý Định của Người, thiết lập Công Trình Foyer de Charité tại Giáo Phận Xuân Lộc.

8. Linh phụ tiên khởi An tôn Trần Văn Bài 

Thiên Chúa đã chuẩn bị sẵn cho công trình của Người một vị linh mục mà Người muốn…

9. Thời kỳ Sơ Khai

Đức Maria Nữ Vương của Công Trình Foyer luôn dẫn dắt ơn gọi đến cho công trình ngay từ những ngày tháng đầu tiên khi thành lập cộng đoàn.

10. Thời kỳ Phát Triển

"Nếu như Chúa chẳng xây nhà, thợ nề vất vả cũng là uổng công." (Tv 26)

Những gì cộng đoàn Phú Dòng có được ngày hôm nay, tất cả là hồng ân nhưng không của Thiên Chúa đã làm. Với sức riêng của cả cộng đoàn thì không bao giờ dám nghĩ tới.

Tất cả là của Chúa, là tình thương mến thương của mọi ân nhân thân nhân dành cho cộng đoàn nhằm quy hướng về VINH QUANG THIÊN CHÚA và PHẦN RỖI CÁC LINH HỒN.

Cộng đoàn chúng con muôn đời tạ ơn Chúa.