Cơn khát tin mừng của thế giới hôm nay
Cv 16,1-10; Ga 15,18-21
Thứ Bảy Tuần V - Mùa Phục Sinh, 24/05/2025
Khi nghe nói thế giới hôm nay khao khát Tin Mừng, người ta cảm thấy có gì sai sai! Đức Thánh Cha Lêô XIV trong bài giảng thánh lễ đầu tiên với các hồng y tham dự công nghị bầu giáo hoàng nói rằng: thế giới hôm nay có những cách suy nghĩ, cách sống đối kháng với Tin Mừng. Vậy phải chăng khi nói về cơn khát Tin Mừng của thế giới hôm nay thì đó chỉ là một lối nói mang tính giáo điều, theo sách vở, không thực tế?!
Mới nhìn qua hay chỉ nhìn bên ngoài thì là như vậy, nhưng nếu ngẫm nghĩ sâu hơn, người ta sẽ nhận ra cơn khát Tin Mừng của con người trong thế giới hôm nay. Có phải từ nơi sâu xa của lòng người, ai cũng muốn được bình an, ai cũng muốn được hạnh phúc, được người khác yêu thương, và ai cũng muốn được sống, sống khoẻ, sống lâu, sống mãi, phải không? - Đúng vậy, nhưng vấn đề là ở chỗ, để đạt được điều đó, người ta làm không đúng cách. Người ta tưởng rằng khi sở hữu nhiều thì mình được yên ổn, được hạnh phúc, và người ta làm mọi cách để sở nhiều cho nhiều, có khi bằng cách chiếm đoạt cách bất công, bằng những mưu mô gian dối. Người ta muốn được người khác yêu thương, nhưng lại thực hiện bằng cách chiếm đoạt người khác bằng bạo lực. Người ta tưởng mình có tiền nhiều thì được yêu thương và dùng tiền của để mua chuộc, để chiếm đoạt người khác. Người ta muốn được yêu thương, nhưng lại thực hiện bằng những cách thức ích kỷ chứ không phải bằng lòng vị tha, bằng lòng quảng đại. Người ta muốn được sống, nhưng lại thực hiện bằng cách chiếm đoạt mạng sống người khác, hoặc người ta tưởng mình cứ làm ăn cho có nhiều tiền thì sẽ được sống mãi. Họ đã đi sai đường và gây ra nhiều hậu quả tai hại cho chính mình và cho người khác!
Bình an, hạnh phúc, yêu thương, sự sống đều là những giá trị mà Tin Mừng mang lại, nhưng bằng cách thức hoàn toàn khác. Các tông đồ và những người cộng tác cảm nhận được cơn khát nghe Tin Mừng của người đương thời nên dấn thân, bất kể nguy hiểm và sẵn sàng hy sinh cả mạng sống nữa, để cho những người kia được nghe Tin Mừng, để họ cũng được sống. Khi dấn thân cho người khác, chính các ngài cũng có được sự sống dồi dào, sự sống bất diệt. Chính Chúa Giêsu trước đó đã bất chấp sự ghen ghét, loại trừ của người khác để sống cho con người và sẵn sàng hy sinh mạng sống để mang lại sự sống cho trần gian. Còn những người ghen ghét, loại trừ người làm điều tốt lành, thì chính họ sống như đã chết khi tìm cách giết hại người khác. Chúa Giêsu cũng mời gọi các tông đồ hãy sẵn sàng đón nhận sự ghen ghét của người khác để loan báo Tin Mừng sự sống cho mọi người.
Lm.Giuse Nguyễn Trọng Sơn