Con giống cha - Thứ Tư Tuần V - Mùa Chay

Con giống cha - Thứ Tư Tuần V - Mùa Chay

Con giống cha - Thứ Tư Tuần V - Mùa Chay

Con giống cha

Đn 3,14-20.24-25.28; Ga 8,31-42

Thứ Tư Tuần V - Mùa Chay, 09/04/2025

Tin Mừng Gioan hôm nay lặp lại nhiều lần tư tưởng cha con. Người Do Thái tự hào mình là con của ông Abraham, và một tư tưởng khá hiếm hoi trong Thánh Kinh, đó là họ gọi Thiên Chúa là Cha. Nhưng Đức Giêsu nói với họ rằng họ không phải là con của ông Abraham cũng chẳng phải là con Thiên Chúa, bởi vì họ không giống ông Abraham cũng chẳng giống Thiên Chúa!!!

Ông Abraham là con người của đức tin, vì thế ông là người biết lắng nghe Thiên Chúa và đi theo sự dẫn dắt của Ngài đến độ liều lĩnh. Ông trung thành trong sự vâng nghe Thiên Chúa dù không thấy những dấu hiệu của lời Thiên Chúa được thực hiện. Còn dân Do Thái thì cứng đầu, giết hại các tiên tri, không đi theo Thiên Chúa nhưng chỉ lợi dụng Danh Ngài để làm điều họ muốn. Dân này chỉ là dòng dõi theo huyết nhục thôi, chứ họ không có tâm hồn và đức tin như ông Abraham.

“Đức Giêsu nói: “Giả như các ông là con cái ông Ápraham, hẳn các ông phải làm những việc ông Ápraham đã làm. Thế mà bây giờ các ông lại tìm giết tôi, là người đã nói cho các ông sự thật mà tôi đã nghe biết từ Thiên Chúa. Điều đó, ông Ápraham đã không làm.” (Ga 8,39-40).

Họ cũng không phải là con Thiên Chúa: “Đức Giêsu bảo họ: ‘Giả như Thiên Chúa là Cha các ông, hẳn các ông phải yêu mến tôi, vì tôi phát xuất từ Thiên Chúa và bởi Thiên Chúa mà đến.’” (Ga 8,42).

Là con thì phải dễ bảo, hiểu được tư tưởng và tấm lòng của cha mình. Chúa Giêsu là Con Thiên Chúa và Ngài đến để làm cho con người trở thành những người con của Thiên Chúa khi trở thành em của Ngài. Đó là điều tinh tu‎ý và đỉnh cao của công trình cứu độ của Chúa Giêsu. Vậy thử hỏi trong đời sống đạo của tôi, tôi có thực sự muốn hiểu tư tưởng của Người Cha Thiên Chúa, có cảm nhận được lòng Cha của Ngài không? Điều này được thể hiện nơi cách tôi đối diện với lời của Đức Giêsu và nơi cách sống hàng ngày của tôi với người chung quanh là những người con cùng một Cha. Hãy nhận ra tình trạng thực sự là con Thiên Chúa và là anh chị em với tha nhân, để thay đổi trong Mùa Chay này.

Lm. Giuse Nguyễn Trọng Sơn