Có tâm hồn tự do để tin vào Chúa Kitô - Thứ Sáu Tuần I Thường Niên

Có tâm hồn tự do để tin vào Chúa Kitô - Thứ Sáu Tuần I Thường Niên

Có tâm hồn tự do để tin vào Chúa Kitô - Thứ Sáu Tuần I Thường Niên

CÓ TÂM HỒN TỰ DO ĐỂ TIN VÀO CHÚA KITÔ 

Hr 4,1-5.11; Mc 2,1-12

Thứ Sáu Tuần I Thường Niên, 13/01/2023

Thánh Phaolô nói rằng tin thì được cứu độ: “người ta được nên công chính vì tin, chứ không phải vì làm những gì Luật dạy” (Rm 3,28). Vậy xem ra để được cứu độ dễ quá hả?! Đâu có cần công phúc bao nhiêu, đâu có cần nhiều năm lễ lạy, đọc kinh, giữ luật! Nhưng có thật là tin dễ dàng thế không?

Nếu tin và được cứu độ dễ dàng như vậy thì không có chuyện thánh Phaolô nói về dân Do Thái rằng: lời hứa có đó, phần thưởng cũng sẵn đó, nhưng họ đã từ chối không tin vào Chúa Kitô, nên họ đánh mất cơ hội được vào hưởng hạnh phúc với Chúa; và cũng không có chuyện những người đương thời từ chối tin vào Chúa Giêsu là Đấng Kitô! Bệnh tật được người Do Thái coi là biểu hiện của tội lỗi, thế mà Chúa Giêsu đã chữa cho người bại liệt có thể đứng lên vác giường mà về. Đó là lý chứng mạnh mẽ để mời gọi người ta tin rằng Người chính là Thiên Chúa có quyền tha tội. Thế nhưng họ vẫn không tin.

Người ta khó có được một đức tin mạnh mẽ vì người ta không có tự do nội tâm. Người ta không muốn ra khỏi lối sống của mình, không muốn ra khỏi lợi ích và danh dự của mình, người ta muốn giữ lại những gì mình có, vì thế họ từ khước tin vào Chúa Giêsu là Đấng Kitô, là Thiên Chúa! Tệ hơn nữa, người ta ở lại trong sự thù ghét, ganh tị nhau, nên người ta không thể sống một đức tin sâu sắc, trong khi sự thù ghét, cáu giận, ganh tị làm tổn hại cho cuộc sống của người ta biết bao nhiêu. Đó là tình trạng của chính các kitô hữu. Đức tin của họ dừng lại ở hình thức, ở lời nói bên ngoài mà không thực sự lôi cuốn cuộc đời họ vào đó, không biến đổi được cuộc sống cố hữu của họ!

Muốn tin thực sự, muốn để cho đức tin làm xoay chuyển cuộc sống, người ta cần sống sự tự do nơi bản thân mình. Từng ngày vượt qua những đam mê, những cách sống theo cảm xúc, những giận ghét, những thứ tự ái đưa đến phản kháng tự vệ... Những thứ bạo lực bằng lời nói hay hành động cho thấy người ta không có tự do, họ bị đam mê, cảm xúc thống trị! Càng tự do, người ta càng sống được đức tin của mình. Càng sống niềm tin vào Chúa Kitô, người ta trở nên tự do hơn với chính bản thân mình.

LP. Giuse Nguyễn Trọng Sơn