Chuyện nhỏ mọn hay chuyện lớn ?
Cv 18,9-18; Ga 16,20-23a
Thứ Sáu Tuần VI - Mùa Phục Sinh, 30/05/2025
Trên đường truyền giáo, lúc ấy khoảng năm 52, khi ông Phaolô đang ở Côrintô, những người Do Thái tố cáo ông với thống đốc Galion. Tuy nhiên, ông này không giải quyết, vì cho rằng đó chỉ là chuyện nhỏ, chuyện nội bộ, chuyện của những danh từ, luật lệ giữa người Do Thái với nhau. Ông Galion không can dự vào.
Đó là chuyện nhỏ! Có đúng là như vậy không? Trong vụ kiện ông Phaolô ra trước thống đốc Galion, và trước đó là vụ kiện Đức Giêsu ra trước tổng trấn Philatô, những viên quan Roma đều không muốn can dự vào những chuyện mà họ cho là chuyện nhỏ, không đáng quan tâm, vì đó là chuyện nội bộ, vặt vãnh, chuyện của luật lệ, của lễ nghi của dân Do Thái, họ không dại gì can thiệp vào cho phiền phức. Tuy nhiên, đối với người Do Thái thì đó lại là chuyện lớn, vì họ coi chuyện luật lệ, chuyện cắt bì là chuyện lớn, ảnh hưởng đến ơn cứu độ. Ông Phaolô thì cho rằng đối với ơn cứu độ được thực hiện nơi Đức Giêsu Kitô, thì chuyện cắt bì là chuyện không đáng, vì người ta không thể được cứu độ do nghi thức cắt bì, nhưng chỉ do niềm tin vào Chúa Giêsu Kitô mà thôi.
Từ những quan điểm khác biệt và những tranh luận ấy, các tín hữu được mời gọi phân biệt đâu là chuyện nhỏ, đâu là chuyện lớn. Niềm tin kitô giáo là được cứu độ do niềm tin vào Chúa Giêsu Kitô chịu chết và sống lại, nhưng khi thực hành đời sống đạo, không ít lần người ta bận tâm với chuyện giữ cách tỉ mỉ các nghi lễ, cách thức ăn chay... mà không bận tâm đến tương quan cá vị và cộng đồng với Chúa Giêsu Kitô!
Ngoài ra, cũng cần nói thêm về sự ganh ghét. Người Do Thái không chấp nhận Đức Giêsu và các kitô hữu bởi vì họ ganh tị, thấy người ta tin theo Chúa Giêsu Kitô! Từ những bám víu vào truyền thống, vào luật lệ, họ khước từ Đức Giêsu là Đấng Kitô, rồi để cho sự ganh ghét điều khiển họ, làm họ mù quáng! Trong đời sống của các cộng đoàn kitô hữu cũng không tránh khỏi những điều tương tự. Nói xấu, ganh ghét, tẩy chay nhau... cũng chỉ vì ganh tị, không chấp nhận khác biệt. Những đả kích nhau vì chuyện nhỏ thực sự có gốc tích rất lớn đó là sự độc đoán, thù ghét, ganh tị trong lòng người!!!
Nhìn từ phía những nạn nhân của sự thù ghét, ganh tị, cần ý thức rằng là con người, ở đâu cũng có những người như vậy. Đừng buồn nản, thoái chí, nhưng hãy coi đó là cơ hội để lớn lên. Hãy nghĩ đến sự sống mà mình đang theo đuổi, đang muốn làm lan toả, để niềm vui của người mang lại sự sống giúp vượt qua nỗi đau nơi người mẹ sinh con.
Chuyện nhỏ gây ra chuyện lớn vì những tâm hồn hẹp hòi. Chuyện lớn cần những tâm hồn rộng mở để coi đó là chuyện nhỏ. Có một tâm hồn bao la thì chuyện nhỏ hàng ngày cũng là cơ hội để gieo tình thương lớn.
Lm. Giuse Nguyễn Trọng Sơn