Chung và Cho - Cảm nhận sau Tuần Tĩnh Tâm từ 13.10.2023 - 15.10.2023

Chung và Cho - Cảm nhận sau Tuần Tĩnh Tâm từ 13.10.2023 - 15.10.2023

Chung và Cho -  Cảm nhận sau Tuần Tĩnh Tâm từ 13.10.2023 - 15.10.2023

Đề tài

Môi Trường Internet

Bạo lực hay thân thiện ?

Vị giảng phòng: Linh mục Giuse Vũ Hữu Hiền

đặc trách truyền thông TGP. Sài Gòn

Với đề tài Truyền Thông, sau 2 ngày Tĩnh Tâm tại Cộng đoàn Bác ái, dưới sự hướng dẫn của cha Giuse Vũ Hữu Hiền đã giúp tôi khám phá ra những điều mới mẻ trong thế giới truyền thông ngày hôm nay!

Ngay bài giảng đầu tiên cha Giuse hỏi chúng tôi: Truyền thông là gì? Một câu trả lời hết sức đơn giản truyền thông là nói, là trao đổi, là truyền thông tin với nhau và cho nhau. Thế nhưng, chưa đủ truyền thông còn có thêm 2 bản chất quan trọng đó là CHUNGCHO.

Vậy CHUNG và CHO là gì?

CHUNG ĐIỂM CHUNG: Truyền thông đòi hỏi phải có CÙNG CHUNG những quan điểm. Hai người nói chuyện với nhau mà không có cùng điểm chung, không có cùng tương quan thì không thể gọi là truyền thông.

CHOCHO ĐI, CHO NHAU sự hiểu biết, CHO NHAU tình yêu thương, CHO NHAU sự nâng đỡ thì mới có ĐIỂM CHUNG và càng cho nhau nhiều thì càng có nhiều ĐIỂM CHUNG.

Vậy làm sao CHO được để có ĐIỂM CHUNG?

Với hình ảnh hai ly nước với hai ống hút. Nếu muốn hai ly nước thông nhau thì một trong hai ống hút phải sẵn sàng gập mình xuống, uốn mình, cúi xuống để vươn tới ly nước bên kia. Thì lúc này hai ly nước mới thông nhau. Cũng vậy, trong đời sống cộng đoàn, đời sống gia đình nếu không có người dám hy sinh, dám cho đi, dám dấn thân, dám nhún nhường… thì thật khó để có điểm chung, thật khó để hiểu nhau, thật khó để cùng sống chung, cùng xây dựng gia đình và Giáo Hội. Hay nói cách khác là chưa sống được truyền thông thực sự!

Kết thúc những ngày Tĩnh Tâm, là nghi thức Tận hiến cho Chúa Giêsu qua bàn tay Từ Mẫu của Mẹ Maria. Tôi thầm tạ ơn Chúa và Đức Mẹ, cách đặc biệt trong tháng Mân Côi này. Tôi cám ơn Chúa vì Ngài đã thương ban cho nhân loại chúng ta một mẫu gương truyền thông là Mẹ Maria vì nhờ Mẹ mà chúng con được biết Chúa, được hưởng ơn cứu độ của Chúa. Mẹ là nhân chứng sống động về truyền thông Mẹ đã chuyển trao, thông truyền ơn Chúa xuống cho chúng con. Chúng con cám ơn Mẹ -Nữ Vương Cộng đoàn Bác ái.

Con cám ơn cha Giuse đã truyền tải cho chúng hiểu hơn về thế giới truyền thông ngày hôm nay với biết bao bạo lực làm cho bao người đảo điên. Vì vậy, tôi cần ý thức hơn làm sao cho thế giới truyền thông ngày càng trở nên lành mạnh, là nơi gặp gỡ, trao đổi, nâng đỡ nhau…  Và tôi cũng cám ơn quý Linh phụ, quý Soeur của Cộng đoàn đã âm thầm hy sinh và phục vụ chúng tôi.

Nguyện xin Thiên Chúa ban muôn ơn lành cho tất cả chúng ta!

Người viết: Giọt sương mai