Chúa vẫn còn “tù mù” - Thứ Năm Tuần X - Mùa Thường Niên

Chúa vẫn còn “tù mù” - Thứ Năm Tuần X - Mùa Thường Niên

Chúa vẫn còn “tù mù” - Thứ Năm Tuần X - Mùa Thường Niên

Chúa vẫn còn “tù mù”

2Cr 3,15 - 4,1.3-6; Mt 5,20-26

Thứ Năm Tuần X - Mùa Thường Niên, 12/06/2025

Ông Phaolô nói rằng dân Do Thái nhìn thấy Thiên Chúa như nhìn thấy qua tấm màn, không nhận rõ mặt Ngài được. Ông lấy làm tiếc cho dân của ông, bởi vì vị Thiên Chúa còn dấu mặt thời Cựu Ước đã cho thấy mặt nơi Đức Giêsu Kitô, thế mà họ không chịu tin nhận Đức Giêsu là Đấng Kitô. Ngày xưa ông Môsê xin được chiêm ngưỡng dung nhan Đức Chúa, Ngài chỉ cho ông thấy “phía sau”, đó là cách nói ông Môsê không thể thấy Thiên Chúa tỏ tường được, vì “ai nhìn thấy Thiên Chúa uy nghi sẽ không sống được”! Thế mà nơi Đức Giêsu Kitô, Ngôi Lời Nhập Thể, thì ngược lại, ai thấy Ngài và tin theo, thì lại được sống!

Dân Do Thái như thế thì thôi cũng đành, nhưng đàng này, nếu không khéo, thì các kitô hữu cũng chỉ nhìn thấy Thiên Chúa tù mù vậy thôi, cũng chẳng hơn người Do Thái bao nhiêu! Tại sao tôi nói bi quan vậy?!

Trước hết phải nói rằng người Do Thái không tin Đức Giêsu Kitô thì không vì thế mà không được cứu độ. Thiên Chúa có cách để cứu độ họ. Thế thì các “kitô hữu tù mù” cũng không phải là không được cứu độ. Tuy nhiên, nếu chỉ dừng lại ở giới hạn tiêu cực, tối thiểu như vậy thì uổng quá!

Nếu Đức Giêsu là Đấng mở bức màn cho người ta được tiếp cận Thiên Chúa, thì việc đi vào kinh nghiệm với Đức Giêsu Kitô là điều cần thiết để đi sâu vào tương quan với Thiên Chúa. Nhưng ngay cả với Đức Giêsu Kitô, Đấng sống ở trần thế cách đây hơn 20 thế kỷ rồi, làm sao để có kinh nghiệm sống động về Ngài? Hai người sống bên cạnh nhau cũng có thể không có kinh nghiệm về nhau. Muốn có kinh nghiệm về Đức Giêsu Kitô thì phải trải nghiệm việc sống theo lời Ngài, dám trả giá khi sống lời Ngài, thì người ta sẽ có kinh nghiệm sống động về Ngài. Cụ thể hơn nữa, là sống giáo huấn về đức ái của Đức Giêsu. Khi sống đức ái như Ngài dạy, như Ngài đã sống, người ta mới có được góc nhìn mới của Ngài. Còn không thì kitô hữu với Ngài chỉ là tương quan “lờ vờ” vậy thôi. Gọi là đi theo tin theo Đức Giêsu Kitô, nhưng kitô hữu cứ sống theo suy nghĩ, theo tính toán của mình, vẫn cứ như hai người đi song song mà không hề gặp nhau, vẫn không thể hiểu được cách suy nghĩ và cách sống của Ngài. Chính họ xa lạ với Đức Giêsu Kitô, chứ không phải Ngài xa lạ với họ!

Lm. Giuse Nguyễn Trọng Sơn