Chúa và người nhịp bước cùng ta
St 3,9-15. 20; Ep 1,3-6. 11-12; Lc 1,26-38
Thứ Hai 08/12/2025, Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội
Tính ích kỷ làm cho con người chỉ bước đi cùng ai có lợi cho mình. Khi cần một người bạn, Adam cầu xin Đức Chúa và gọi Eva được ban cho ông là “xương bởi xương tôi, thịt bởi thịt tôi” (St 2,23), nhưng khi cần biện hộ cho tham vọng muốn bằng Đức Chúa của mình thì ông sẵn sàng đổ tội cho Eva đã cám dỗ mình! Đáp lại, Đức Chúa hứa sẽ ở cùng dòng dõi của người phụ nữ, người bị Adam đổ tội, để giúp chiến thắng quyền lực sự dữ (x. St 3,15)!
Và Đức Chúa đã thực hiện lời hứa này bằng việc ở cùng Cô Maria ngay từ khởi đầu (x. Lc 1,28), để Cô không mắc tội nguyên tổ. Phần mình, Cô Maria được mời gọi cưu mang Đấng Cứu Thế theo lẽ ngoại thường. Điều này mang đến những rắc rối cho cuộc sống của Cô. Để hỗ trợ vào đó, Đức Chúa đã mời gọi Anh Giuse sống sự công chính bằng cách đón nhận lấy Cô Maria và Cậu Bé trong bụng mẹ. Chuỗi hiệp hành còn tiếp tục, với việc Cô Maria tình nguyện đến trợ giúp cho bà chị họ mang thai trong lúc tuổi già. Và người ta có thể kể một chuỗi dài những cuộc hiệp hành của Thiên Chúa với con người và giữa những người được mời gọi đi vào công trình cứu độ.
Thật là tuyệt vời vì sự đồng hành này. Thiên Chúa của Israel không phải là vị Thiên Chúa ở xa và dửng dưng với các thụ tạo, với con người. Vì thế mà sinh ra một chuỗi những con người bước đi cùng nhau!
Và như thế, sự công chính, sự thánh thiện không gì khác hơn là sống giống như Thiên Chúa là Đấng luôn cùng bước đi với con người, nhất là những con người đau khổ, hoạn nạn, gặp nhiều khó khăn. Khi gặp khó khăn mà chối bỏ nhau thì không phải là điều Thiên Chúa muốn, là đi con đường khác với Thiên Chúa. Lòng thương xót được thể hiện từ Thiên Chúa đến con người và cũng từ người này đến người khác nữa.
Hỡi những con người đầy giới hạn, hãy mang lấy nhau và bước đi cùng nhau trên đường đời. Chính lúc ấy, họ có Thiên Chúa bước đi cùng.
Lm. Giuse Nguyễn Trọng Sơn