Chữa lành và loan báo Tin Mừng - Thứ Tư Tuần XXV - Mùa Thường Niên

Chữa lành và loan báo Tin Mừng - Thứ Tư Tuần XXV - Mùa Thường Niên

Chữa lành và loan báo Tin Mừng - Thứ Tư Tuần XXV - Mùa Thường Niên

CHỮA LÀNH VÀ LOAN BÁO TIN MỪNG 

Er 9,5-9; Lc 9,1-6 

Thứ Tư Tuần XXV - Mùa Thường Niên

Thánh Vinh sơn Phaolô, 27/09/2023

Sách Esdra và Nêhêmia là hai sách lịch sử hiếm hoi nói về thời kỳ sau cuộc hồi hương từ Babilion trở về. Có vài sách khác liên quan đến thời sau lưu đày này, nhưng đó là một dạng khác hơn là lịch sử, đó là sách các tiên tri. Nêhêmia là người Do Thái ở đất lưu đày, được hoàng đế Ba Tư (sau thời đế quốc Babilon) tin dùng và cử về Palestina làm tổng trấn để giúp xây dựng lại đất nước Do Thái sau khi dân này được vua Ba Tư cho hồi hương. Còn Esdra là vị thông luật kiêm tư tế, cũng được cho về quê để giúp dân xây dựng đời sống tinh thần. Đó là đoàn dân mới hồi hương, phải xây dựng lại từ đầu cuộc sống cá nhân, gia đình và dân tộc, phải đối diện với dân địa phương sống ở đó sau khi dân Do Thái bị đi đày cách đó 50 năm. Hai vị này giúp xây dựng đời sống vật chất, chấn chỉnh cách sống đạo, tức là hai khía cạnh vật chất và tinh thần.

Chúng ta nhìn thấy một cuộc xây dựng khác, đó là xây dựng Nước Trời mà Đức Giêsu và các môn đệ đang khởi đầu. Bài Tin Mừng nói đến hai việc Đức Giêsu bảo các môn đệ cần làm khi được sai đi, đó là chữa lành bệnh tật-xua trừ ma quỷ và loan báo Tin Mừng (x. Lc 9,1-2 và 6). Đó cũng là điều mà chính Đức Giêsu làm trong sứ vụ của Người. Như vậy, đó cũng phải là việc mà Hội Thánh cần làm hôm nay: chữa lành và loan báo Tin Mừng. Đó cũng phải là việc của các gia đình, của các cộng đoàn đức tin (giáo xứ, cộng đoàn đời tu).

Hơn bao giờ hết, con người ngày hôm nay rất dễ bị thương tổn. Nói cách khác, ngày nay người ta ý thức hơn về những thương tổn trong đời sống con người, và những thương tổn đó ảnh hưởng rất lớn trên cuộc sống của con người. Gia đình, cộng đoàn đức tin phải là nơi mà các thành viên -có khi cả người ngoài nữa- được đón nhận trong những thương tích của mình, được cưu mang, và được giúp cho vượt qua. Đó cũng phải là nơi mọi người được nghe loan báo về Tin Mừng giải thoát mà Chúa Kitô mang lại, và do đó, họ tìm được ý nghĩa cuộc sống và sống cuộc đời mình với chiều sâu của nó như là con cái Thiên Chúa.

Thánh Vinh sơn Phaolô là người đón nhận, phục vụ, chữa lành cho người nghèo và cũng là người loan báo Tin Mừng cho họ.

LP. Giuse Nguyễn Trọng Sơn